- Quơn-cúp, ai cũng vậy mà!
- Không, ổng mất ngủ vì đường sá lún tứ tung, càng xử lý càng lún, lún quằn lún quại. Ổng kêu: người ta nói tư vấn, giám sát VN tèm lem nên lún nhưng đến tư vấn, giám sát của nước ngoài mà đường cũng lún mệt mỏi luôn! Mà ớn nhứt là người ta nói lún do ổng!
- Bộ ổng có... làm sao hả?
- Không, họ nói ổng siết chất lượng quá nên... lún!
- Là sao?
- Họ nói do không “ăn” được nhựa đường khiến nhựa dày quá nên nó lún hà!
- Nói điêu!
- Bởi vậy ông tư lịnh ngành cũng phải thở dài bối rối: không biết họ nói có đúng không...
- Ổng mà “không biết có đúng không” thì ai biết nữa trời?
- Nói chung là ngành đường sá hai năm nay tìm nguyên nhân rồi mà chưa biết vì sao, chỉ loanh quanh mấy nguyên do: tiêu chuẩn chỉ có một nhưng đường thì nơi đồng bằng nơi miền núi, nơi nóng nơi lạnh, nơi xe ít chỗ xe nhiều...
- Đó, đó! Đó là lý do chớ đâu!
- Không đơn giản vậy đâu. Còn những lý do trời không biết, đất không biết nữa đó ông ơi!...
- Trời không biết, đất không biết thì còn ai biết?
- Có đấy: những thằng đi đêm thì biết!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận