Phóng to |
| Trong mưa tuyết giá lạnh ở thành phố Sendai, tỉnh Miyagi (Nhật Bản), một em bé xếp hàng đợi lấy nước sôi cho vào ly mì ăn liền - Ảnh: AFP |
Những ngày qua, làn sóng tình cảm của bạn đọc Việt Nam dội về Tuổi Trẻ như một lời thúc giục nên có một hành động sẻ chia với những nạn nhân động đất và sóng thần từ Nhật Bản. Một dòng chảy của sự thôi thúc tình cảm đang hướng về người dân Nhật Bản với những hành động cụ thể, thiết thực nhất.
Phóng to |
|
Đông đảo hội viên, các nhà hảo tâm tham gia hưởng ứng đóng góp ngay sau lễ phát động đóng góp ủng hộ nạn nhân bị động đất, sóng thần tại Nhật Bản do Hội Chữ thập đỏ TP.HCM tổ chức chiều 16-3 - Ảnh : THANH ĐẠM |
Phóng to |
| Bạn đọc Lê Thanh Thụy Vi - người đầu tiên ủng hộ tiền cho người dân Nhật Bản tại báo Tuổi Trẻ - Ảnh: GIA TIẾN |
Chỉ riêng ngày 16-3 đã có hơn 200 email và hàng chục cuộc điện thoại về tòa soạn, đa số cùng chung một đề nghị: hãy góp sức giúp người Nhật qua cơn hoạn nạn. Và nhiều bạn đọc đã nhờ Tuổi Trẻ gửi chút tấm lòng của mình đến nước Nhật.
Đường dây nóng của Tuổi Trẻ từ chiều 11-3 đã bắt đầu có những cuộc điện thoại hỏi thăm Tuổi Trẻ có mở cuộc vận động đóng góp cho Nhật Bản như với đồng bào bão lụt của mình không. Những ngày sau đó email, điện thoại cứ đổ liên hồi để bày tỏ và mong muốn được sẻ chia, được gửi gắm chút gì đó cho nước Nhật.
Ngày 15-3, người đầu tiên đến Tuổi Trẻ ủng hộ người dân Nhật Bản là chị Lê Thanh Thụy Vi. Chị Vi mang số tiền 5 triệu đồng đến tòa soạn với một chút thắc mắc: đợi mấy ngày rồi mà chưa thấy Tuổi Trẻ hay nơi nào phát động ủng hộ người Nhật. “Tôi muốn mình là bạn đọc Tuổi Trẻ đầu tiên góp sức sẻ chia với người Nhật. Và mong sẽ có nhiều người nữa cùng tham gia với sự chia sẻ cần thiết này” - chị Vi mong mỏi.
Cũng như chị Vi, gia đình anh Minh Tuấn và anh Hữu Nguyên ở Tân Bình mang tới 2 triệu đồng nhờ Tuổi Trẻ chuyển giúp. Ngoài địa chỉ với ba chữ “quận Tân Bình”, hai gia đình này không để lại thông tin gì khác.
Như bao lần trước, từng là những độc giả hảo tâm thường xuyên ủng hộ đồng bão lũ lụt, các nhân vật, các chương trình của Tuổi Trẻ, lần này họ đến và để lại tấm lòng cùng lời nhắn: “Nước Nhật giàu có hơn mình nhưng lúc này người dân vùng sóng thần đang đói lạnh, đáng thương như bà con vùng lũ của mình”.
Giữa giờ nghỉ trưa, tại phòng bảo vệ báo có thêm hai bạn đọc đến góp tiền ủng hộ. Gặp bảo vệ, một phụ nữ đã gửi 1,7 triệu đồng và cho biết ở Bình Thạnh, nhất định không chịu ghi tên. Một bạn đọc khác tên Thiên Lam ở chung cư 43 Hồ Văn Huê, TP.HCM đến góp 20 USD, mà theo Lam: “Có nhiều nhặn gì, chỉ góp chung với tấm lòng của người Việt mình gửi qua bên ấy”.
Từ trong bộn bề lo toan của thường nhật cuộc sống, có một dòng chảy lặng lẽ nhất của tình người đang vượt qua mọi cách ngăn biên giới để hướng về một nơi rất xa. Ở đó, một bộ phận của nhân loại đang trong cảnh màn trời chiếu đất và con người cần có một tấm lòng để sẻ chia nhau...
|
Mọi đóng góp, bạn đọc vui lòng liên hệ tòa soạn báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực. ĐT: (08) 39971010 - 0918033133 Những bạn đọc ở xa muốn đóng góp ủng hộ, mời các bạn chuyển khoản về tài khoản ngân hàng của báo Tuổi Trẻ: - Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM VND: 102010000118248 - Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM; USD: 007.137.0195.845; EUR: 007.114.0373.054. |
Trao đổi với Tuổi Trẻ, TS Trần Ngọc Tăng, chủ tịch Hội CTĐ VN, cho biết:
- Ngay khi xảy ra động đất, sóng thần gây thiệt hại vô cùng lớn cho Nhật Bản, chủ tịch Hội CTĐ VN đã gửi thư, điện thăm hỏi, chia buồn đến chủ tịch Hội CTĐ Nhật Bản, đồng thời là chủ tịch Hiệp hội CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.
Chúng tôi cũng đã đến làm việc với đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại VN. Tại đây, Hội CTĐ VN đã gửi lời hỏi thăm, chia buồn sâu sắc đến người dân Nhật Bản.
Chúng tôi cũng đã chính thức thông báo VN sẽ ra lời kêu gọi ủng hộ Nhật Bản, đồng thời sẵn sàng cử một đoàn công tác đến các vùng bị ảnh hưởng nếu phía Nhật Bản yêu cầu để trợ giúp công tác cứu hộ, cứu trợ. Trước mắt, hội đã trao 50.000 USD để hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân bị thiên tai.
* Phương thức quyên góp, ủng hộ sẽ như thế nào, thưa ông?
- Việc ủng hộ sẽ diễn ra trong một tháng kể từ ngày 16-3, mọi tổ chức, cá nhân sẽ ủng hộ bằng tiền mặt VN hoặc ngoại tệ (USD). Kết thúc đợt ủng hộ (hết ngày 15-4), T.Ư Hội CTĐ sẽ tổng hợp, chuyển toàn bộ số tiền quyên góp được cho Hội CTĐ Nhật Bản để sớm khắc phục, ổn định cuộc sống cho người dân Nhật Bản.
* Sau thiên tai, chắc chắn người dân Nhật Bản sẽ có những khó khăn về lương thực, thuốc men. Vậy nếu có tổ chức, cá nhân ủng hộ gạo, thuốc, nước uống thì sao?
- Lần này Hội CTĐ chỉ tiếp nhận tiền, không tiếp nhận hiện vật. Bởi nếu tiếp nhận hiện vật sẽ mất nhiều thời gian, thủ tục để chuyển hàng đến Nhật Bản. Chúng tôi trân trọng những tấm lòng ủng hộ, nhưng chỉ xin tiếp nhận tiền để ngay sau khi nhận được tiền, hội sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của Hội CTĐ Nhật Bản. Đó là cách nhanh nhất. Chúng ta có thể đề nghị phía Hội CTĐ Nhật Bản khi nhận được tiền sẽ mua hàng hóa theo yêu cầu của chúng ta.
* Người dân VN sẽ ủng hộ như thế nào?
- Người dân ủng hộ trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản của T.Ư hội tại Hà Nội và văn phòng đại diện T.Ư hội ở phía Nam. Hoặc gửi qua hội CTĐ các cấp. Khi hội CTĐ cấp xã tiếp nhận sẽ chuyển ngay lên hội cấp trên để cấp huyện chuyển lên tỉnh, chuyển về T.Ư. Hội cấp xã cũng có thể chuyển thẳng về T.Ư hội.
Hội Cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Nhật đã tổ chức quyên góp trong các thành viên. Trong hai ngày, hội đã nhận được tổng cộng 100.000 yen và 34 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nhận được sẽ được chuyển trực tiếp đến Hội Chữ thập đỏ Nhật thông qua các hội viên đang ở Nhật Bản.
Phóng to |
| Người phụ nữ này nức nở nắm tay mẹ mình bị chôn vùi trong bùn đất sau trận động đất ở thành phố Rikuzentakata, Nhật Bản - Ảnh: Reuters |
Từ ngày 13-3, trên diễn đàn vietkindai.info của Hội Sinh viên Việt Nam tại Kanazawa (Nhật Bản) đã kêu gọi các thành viên ủng hộ. Sau hai ngày phát động, đã có gần 40 thành viên tham gia đóng góp được hơn 105.000 yen, toàn bộ số tiền sẽ chuyển đến người dân Nhật thông qua Đài truyền hình NHK.
Một số thành viên cũng đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo. Trong khi đó, Hội Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản cũng ra lời kêu gọi đóng góp từ các du học sinh.
Nguyễn Thị Hồng Châu (sinh viên ĐH Kinh tế TP.HCM) là thành viên của Diễn đàn thế hệ 8X cho biết đã kêu gọi các thành viên tham gia đóng góp.
“Hiện tại một số diễn đàn của giới trẻ đang tổ chức quyên góp và sẽ gom chung thành một mối để chuyển tiền sang cho chương trình 24hTV - một chương trình từ thiện trên truyền hình của Nhật” - Châu nói.
Ngày 15-3, Trường ĐH Ngoại ngữ - tin học TP.HCM đã tổ chức quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thiệt hại do động đất và sóng thần. Với tinh thần của ít lòng nhiều, sinh viên cùng các cán bộ, giảng viên trong trường đã ủng hộ được 14,2 triệu đồng để chuyển đến nhân dân Nhật Bản.
* Chiều 16-3, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, bà Nguyễn Thị Huệ, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, đã tổ chức cuộc vận động quyên góp trong toàn thể cán bộ, hội viên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm... trên địa bàn thành phố kéo dài đến hết ngày 15-4 để ủng hộ nạn nhân bị động đất, sóng thần tại Nhật Bản.
Theo đó, hội đã nhận được 650 triệu đồng ban đầu từ việc đóng góp.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận