Phóng to |
| Quốc Huy nhận giải thưởng |
Quán quân “Ngôi nhà âm nhạc 2012”
Vượt qua hơn 1.000 thí sinh trên toàn quốc nhờ ngoại hình sáng, chất giọng nam cao, khỏe, Phạm Quốc Huy (sinh viên Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội) đã đăng quang giải nhất cuộc thi Ngôi nhà âm nhạc 2012 do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức. Quốc Huy sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình không có ai tham gia lĩnh vực nghệ thuật nhưng từ nhỏ Huy đã rất đam mê ca hát.
Năm học lớp 12, Huy từng đoạt giải nhất Tiếng hát sinh viên - học sinh Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Huy tham gia một cuộc thi hát lớn như Ngôi nhà âm nhạc và không ngờ lại đoạt giải quán quân. Huy tâm sự: “Theo Huy, cuộc thi này chỉ là nơi phát hiện tài năng của mỗi thí sinh và giải thưởng cũng mới là “chứng chỉ” ghi nhận sự thăng hoa của tài năng đó.
Vì thế, người chiến thắng chỉ được thừa nhận thành công tạm thời. Bản thân Huy ý thức rất rõ điều này nên tự nhắc nhở mình “không ngủ quên trong chiến thắng” hôm nay, vì tương lai là cả một chặng đường phấn đấu phía trước...”.
Với giải thưởng trị giá 300 triệu đồng, Huy đã trích một phần ủng hộ quỹ từ thiện. Số tiền còn lại Huy để dành tự lo cho việc học hành vì gia đình Huy cũng không khá giả. Huy bảo mình không có thói quen “kiêng cữ” trong “năm tuổi” nên Tết năm nay, ngoài đón giao thừa cùng với gia đình, những ngày còn lại Huy sẽ đi hát phục vụ khán giả. Trong năm 2013, Huy sẽ tham gia các cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, Bài hát Việt để tiếp tục tìm kiếm cơ hội cho mình.
Hai “chú rắn” cần mẫn
Chỉ với số tiền đầu tư là 750.000 đồng nhưng hai “con rắn” Hoàng Bảo Anh và Đặng Thanh Sơn (sinh viên năm cuối khoa vật lý điện tử Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) đã sáng chế ra “phòng thí nghiệm thu nhỏ” có tên gọi Minilab rất hữu dụng. Sáng chế này đã mang về cho đôi bạn sinh viên giải á quân Cuộc thi bách khoa khu vực miền Nam 2012 và giải triển vọng - ý tưởng có tiềm năng nhất Cuộc thi thiết kế MCU 2012 toàn quốc giữa hàng trăm sản phẩm sáng tạo của sinh viên cả nước.
Từ niềm đam mê cùng với những khó khăn gặp phải trong quá trình học điện tử, như giá thành thiết bị quá cao, từ 5-6 triệu đồng mà chỉ được một tính năng, không hợp túi tiền sinh viên, hai anh chàng đã nảy sinh ý tưởng cho ra đời Minilab. Để chế tạo thành công Minilab giúp sinh viên cũng như các nhà nghiên cứu có thể dễ dàng thực hiện thí nghiệm, đôi bạn đã phải bỏ ra nhiều tháng tự mày mò, tìm hiểu thâu đêm suốt sáng, rong ruổi khắp các chợ trời điện tử ở TP.HCM để lùng mua từng phần cho Minilab. Tất cả hoàn thành chỉ với tổng chi phí 750.000 đồng.
Thanh Sơn cho biết: “Tụi mình vẫn đang hoàn thiện hơn nữa sản phẩm để tiếp tục tham gia giải thưởng Eureka 2013 và Nhân tài đất Việt. Sau đó sẽ tiến hành bán trên mạng để tiện cho sinh viên trong việc nghiên cứu. Điều đặc biệt là ngay trong quá trình thực hiện sản phẩm đến khi được giải, đã có một số doanh nghiệp nước ngoài ngỏ ý mua và tụi mình đã bán được sáu bộ. Đồng thời họ còn mời tụi mình ra trường về làm việc...”. Hai “chú rắn” này cũng “bật mí” món ăn khoái khẩu nhất trong ngày tết là thịt kho nước dừa chấm với dưa cải, hai bạn có thể ăn hoài không ngán.
Phóng to |
| Hoàng Bảo Anh và Đặng Thanh Sơn |
Kiện tướng mê đọc truyện tuổi teen
Tăng Hiển Thanh (sinh viên Trường đại học Thể dục thể thao TP.HCM) được rất nhiều bạn trẻ hâm mộ bởi từ năm 2004 đến nay, Thanh đã chinh phục bộ môn aerobic, sport aerobic với 17 chiếc huy chương vàng, bạc cấp thành phố, quốc gia.
Hiện Thanh là vận động viên chính thức trong đội tuyển sport aerobic đồng thời là một trong hai vận động viên trẻ tuổi nhất đạt cấp kiện tướng do Ủy ban Thể dục thể thao quốc gia phong năm 2008. Tại Giải trẻ quốc gia 2012, Thanh đoạt tiếp một huy chương vàng.
Thanh sinh ra trong một gia đình người Việt gốc Hoa, tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng việc học tập và tập luyện thể thao của Thanh luôn được ba mẹ ủng hộ, quan tâm. Thanh cho biết: “Thanh được tiếp xúc với aerobic từ năm học lớp 5 và đã đam mê lúc nào không hay. Bây giờ nếu một ngày không tập luyện, mình không chịu nổi...”.
Mặc dù bận rộn với việc học nhưng Tăng Hiển Thanh vẫn rất nghiêm túc trong tập luyện, duy trì được cường độ tập dẻo dai, luôn tuân thủ giáo án của huấn luyện viên đưa ra. Thanh bộc bạch: “Mỗi khi năm mới đến, Thanh lại có những cảm xúc rất khó tả.
Đó là sự pha trộn giữa niềm vui và áp lực khi thêm một tuổi mới đồng nghĩa trách nhiệm của mình với bản thân và những người xung quanh lại ngày càng nhiều hơn. Những ngày Tết, ngoài việc đi chúc tết bạn bè, thầy cô, Thanh thường ở nhà giải trí bằng việc hát karaoke và đọc truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Thanh cực mê truyện của nhà văn này... Trong “năm tuổi”, Thanh ước mơ được thường xuyên tham gia các cuộc thi đẳng cấp quốc tế khu vực Đông Nam Á cũng như cố gắng để sau này trở thành một huấn luyện viên chuyên nghiệp”.
Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận