14/09/2013 08:00 GMT+7

Những sự trả thù... dễ thương

HOÀNG LÊ
HOÀNG LÊ

AT - Dù truyền tải những câu chuyện khác nhau, nhưng mâu thuẫn trong hai bộ phim truyền hình mới Trò chơi hôn nhân (phát sóng lúc 13g từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần trên HTV7) và Ranh giới mong manh (phát sóng lúc 22g hằng ngày trên HTV9, bắt đầu từ 4-9) đều xuất phát từ sự trả thù của những người phụ nữ. Những sự trả thù dễ thương...

myL75qDL.jpgPhóng to
Nguyệt Ánh và Linh Sơn trong phim Trò chơi hôn nhân

Trò chơi hôn nhân: Từ giả thành thật

Ngọc Quyên và chồng cô - Thành Lương - lấy nhau vì sự sắp đặt của cha mẹ. Trong một lần gặp gỡ với người yêu cũ lần cuối, Ngọc Quyên đã bị chồng phát hiện. Kể từ đó cô bị chồng hiểu lầm. Nhưng đồng thời, chồng cô cũng có mối quan hệ ngoài luồng với ca sĩ Thủy Tiên. Bị hành hạ về tinh thần, Ngọc Quyên có ý định tự tử nhưng cuối cùng cô gặp Tú Lan - một người mẹ trẻ kiên cường đang nuôi con bị bệnh tim. Cảm mến Tú Lan, Ngọc Quyên đưa cô vào làm tại khách sạn của chồng. Vì cô nhân viên bồi phòng mới này quá chăm chỉ và nhiệt tình với khách, Thành Lương đã hiểu lầm và khinh thường cô. Để chồng mình không qua lại với cô ca sĩ Thủy Tiên, Ngọc Quyên - lúc này không còn tình yêu với chồng - đã đề nghị Thành Lương làm hợp đồng hôn nhân với Tú Lan, nếu không cô sẽ rút toàn bộ vốn ra khỏi dự án khách sạn mà Thành Lương đang đầu tư. Tú Lan dù không muốn nhưng đã đồng ý để có tiền giúp con mổ tim. Sự trả thù này của Ngọc Quyên là một cơ hội bất ngờ khiến Tú Lan và Thành Lương có dịp hiểu nhau nhiều hơn...

Trò chơi hôn nhân là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lê Nguyễn Khôi Nguyên. Vì thế anh ấp ủ khá nhiều điều cho bộ phim. Anh cho biết: “Phim khai thác ngành kinh doanh nhà hàng với mánh khóe câu khách đến, tuy nhiên đó chỉ là cái cớ để tôi khai thác một đề tài quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ: Hôn nhân gia đình. Bộ phim truyền tải thông điệp nhẹ nhàng là hôn nhân luôn phải có sự chuẩn bị từ trước. Nếu trong tình yêu thiếu đi sự chia sẻ cảm thông và niềm tin thì cuộc hôn nhân ấy sẽ thất bại”. Trong phim, diễn viên Nguyệt Ánh có vai diễn khá quen thuộc như tính cách của cô: Tú Lan - một người vợ, người mẹ hiền lành. Khi chồng bị tai nạn giao thông qua đời phải nuôi đứa con bệnh tim, cô đã phải chống chọi rất nhiều khó khăn để giữ mạng sống cho con mình. Bên cạnh Nguyệt Ánh còn có sự tham gia của các diễn viên Quốc Cường, Mi Lan, Linh Sơn, Duy Nhân, Linh Trang, Hà Bình, Mã Hiểu Đông, Kim Duyên, Đoàn Việt Hà...

GGjSKDcB.jpgPhóng to
Diễn viên Trung Dũng và Kim Tuyến trong phim Ranh giới mong manh.

Ranh giới mong manh: Cao hơn sự trả thù là tha thứ

Nữ diễn viên Kim Tuyến có vai diễn khá ấn tượng trong bộ phim dài 34 tập Ranh giới mong manh. Trong phim cô sẽ hóa thân thành Ban Mai - một cô giáo quê hiền lành, có chồng là Thiện Tâm (diễn viên Việt Anh) làm bác sĩ và một cô con gái nhỏ. Khi lên Sài Gòn để học nâng cao, Tâm vô tình gặp lại Yến, người bạn gái ngày xưa, hiện giờ là giám đốc điều hành một bệnh viện tư. Không chỉ cuốn hút vì vẻ đẹp của Yến, Tâm quyết định từ bỏ gốc gác của mình để tìm kiếm cuộc sống giàu có. Dùng đủ mọi cách để kéo Tâm về lại với gia đình, Mai đi từ thất bại này đến thất bại khác. Trong lúc đang định buông xuôi thì con gái bị bệnh nặng và qua đời mà không gặp mặt cha lần cuối. Tâm đang dần bị cuốn vào những phi vụ làm giả hồ sơ bệnh án, chạy tội... Nỗi đau mất con càng khiến cho Mai hận Tâm. Cô quyết tâm tìm mọi cách để trả thù Tâm. Công việc đầu tiên mà cô làm là kết hôn với ông Toàn (Trung Dũng) - cậu của Yến...

Sự trả thù của Ban Mai trải qua rất nhiều giai đoạn và khiến Thiện Tâm bao phen khốn đốn. Tuy nhiên, trong sâu thẳm tâm hồn, cô vẫn là một người yếu đuối và tình yêu dành cho chồng vẫn không thay đổi... Chính vì thế mà những việc cô làm dù mang tiếng là trả thù nhưng lại giúp cho Thiện Tâm nhìn lại mình. Và Thiện Tâm chợt nhận ra rằng người anh yêu chính là người vợ quê nghèo chứ không phải là tiểu thư Yến đài các...

Tuy nhiên, hành trình tìm lại mình giữa họ cũng trải qua bao gian nan, vì ai cũng hiểu rằng: Việc lợi dụng người khác để đạt được mục đích bản thân, dù mục đích đó là đúng hay sai, đều có giá phải trả. Cũng giống như giữa cái xấu và tốt, đúng hay sai, yêu hay hận... là những ranh giới hết sức mong manh. Cao hơn lòng hận thù, chính là sự tha thứ. Đó chính là thông điệp của phim.

Để làm giảm đi câu chuyện khá nặng, Ranh giới mong manh có sự xuất hiện của bà Quyết - cô của Yến. Là người phụ nữ không có gia đình, yêu thơ văn, bà ủng hộ tư tưởng phóng khoáng. Bà thường hóa trang thành nhân vật khác để đi tìm kiếm kinh nghiệm thực tế để sáng tác. Đây là vai diễn tạo tiếng cười cho phim và là một thử thách khó cho diễn viên Cát Tường.

sH2aF0OR.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀNG LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên