10/07/2017 05:18 GMT+7

Những sự kiện khó quên trong tuần đầu tiên ở Wimbledon 2017

HOÀI DƯ (THEO AFP)
HOÀI DƯ (THEO AFP)

TT - Tuần đấu đầu tiên của Giải quần vợt Wimbledon 2017 đã khép lại với nhiều sự kiện rất đáng nhớ. Hãng tin AFP thống kê:

Mattek-Sands được các bác sỹ chăm sóc sau tiếng kêu cứu. Ảnh: GETTY IMAGES
Mattek-Sands được các bác sỹ chăm sóc sau tiếng kêu cứu. Ảnh: GETTY IMAGES

Minella mang thai hơn 4 tháng

Sau khi để thua đối thủ người Ý Francesca Schiavone 0-2 ở ngày thi đấu đầu tiên, tay vợt 31 tuổi người Luxembourg Mandy Minella (hạng 82 thế giới) gây bất ngờ khi thông báo cô tham dự giải đấu này khi đang mang thai 4 tháng rưỡi. Minella cho biết cô sẽ tiếp tục sự nghiệp quần vợt sau khi sinh em bé.

Kiến cánh “tấn công” các tay vợt

Wimbledon 2017 diễn ra ngay mùa sinh sản của kiến cánh nên không ít tay vợt đã bị loài côn trùng này tấn công khi đang thi đấu. Tay vợt người Pháp Jo-Wilfried Tsonga cho biết anh bị kiến cánh tấn công ở mũi và tai. Trong khi đó, tay vợt người Mỹ Sam Querrey chia sẻ anh gần như muốn dừng trận đấu lại vì không thể chịu nổi sự “quấy rầy” của kiến cánh.

Mattek-Sands kêu cứu vì dính chấn thương

Trong trận gặp đối thủ người Romania Sorana Cirstea ở vòng 2, tay vợt Bethanie Mattek-Sands (Mỹ) đã gặp chấn thương đầu gối kinh hoàng khi trượt chân và té ngã sau pha di chuyển lên lưới. Tay vợt 32 tuổi hét lên: “Làm ơn giúp tôi, làm ơn”. Cô được các bác sĩ vào sân chăm sóc và phải thở oxy trước khi đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tiếng kêu cứu của Mattek-Sands là âm thanh rùng rợn và đáng sợ nhất trong tuần đấu đầu tiên của Wimbledon 2017.

Nishikori gây thất vọng

Gây thất vọng nhất tuần đấu đầu tiên có lẽ là tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori (hạt giống số 9) khi anh để thua hạt giống số 18 người Tây Ban Nha Roberto Bautista Agut ở vòng 3. Sau thất bại này, anh đã giận dữ ném cây vợt vào bức tường trên sân. Cũng dễ hiểu bởi trận thua trước Bautista Agut khiến Kishikori có lần thứ 7 chia tay Wimbledon ngay trong tuần đầu tiên sau 9 giải đấu tham dự.

4 tay vợt hàng đầu vẫn “sống sót”

Thêm một ấn tượng nữa sau tuần đấu đầu tiên của Wimbledon là 4 tay vợt hạt giống hàng đầu là Murray, Djokovic, Federer và Nadal cùng giành quyền vào vòng 4. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2011, bốn tay vợt hạt giống hàng đầu cùng “sống sót” qua ba vòng đấu đầu tiên. Nhà cái đánh giá Federer có nhiều cơ hội vô địch nhất.

HOÀI DƯ (THEO AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Wimbldon Minella