16/07/2017 09:20 GMT+7

Những phường lố bịch xin đừng ghé!

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thấy dì Ba bún bò mới sáng đã nhớn nha nhớn nhác, tay làm bún mà mắt láo liên, chú Tư xe ôm thấy chướng quá, hỏi “chớ sao vậy?”. Dì Ba ngó nghiêng: “Coi chừng có cái xe hơi nào ghé lại hôn...”.

Chú Tư bật cười: “Có thì tốt chớ sao!”.

Dì Ba nghiêm giọng, kể một thôi một hồi. Nào là có biết trên mạng ì xèo cái vụ bà phó chủ tịch quận ở thủ đô đi ăn bún hôn?

Đi bằng xe hơi. Cái xe đậu chần dần ở ngã ba đường. Người dân nói đậu chỗ khác đi, đậu ở đây sao xe cộ qua lại.

Lời qua tiếng lại, bà phó rút cái alo alo. Lát hồi có một chú công an với một chú cán bộ ra canh xe cho bà vô ăn bún. Ăn xong phấn khởi ra về...

Chú Tư coi bộ chậm tiêu, lẩm bẩm: Vậy thì có sao đâu...

Dì Ba trợn mắt: “Sao lại không sao? Dân tình họ cười thúi mũi kìa, nói cán bộ gì mà hành xử ngược ngạo, lố bịch, hổng giống ai!”.

Chú Tư gãi đầu gãi tai: “Vậy thì mắc mớ chi tới quán bún bò của dì Ba?”.

Lần này dì Ba chịu hết nổi, quát luôn:

- Sao hông? Để cái loại khách lố bịch đó vô quán thì mấy người tử tế bỏ đi hết, tui bán cho ai?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên