- Cá - đặc biệt là cá chép - là món ăn mà ông Táo ghét ăn nhất. Vì không lẽ ông Táo lại đi ăn con vật tận tình làm xe ôm chuyên nghiệp cho mình mỗi lần lên chầu Trời vào ngày 23 Tết.
- Trong không khí có nước tồn tại ở dạng hơi, bởi trong không khí có nước thì cá chép mới có thể chở ông Táo bơi lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng chứ.
- Ngày xưa chỉ có các ông Táo bếp củi, bếp rơm. Ngày nay số vị Táo Quân phong phú hơn rất nhiều, có thêm: Táo bếp gas, Táo bếp than tổ ong, Táo bếp dầu, Táo bếp điện, Táo bếp từ…
- Táo Quân - gồm cả hai ông Táo và Táo bà - đều là những người có khả năng chịu nóng rất tốt. Bằng chứng là quanh năm họ sống ở bên bếp lửa, chỉ ra ngoài trời mát vào thời gian từ 23 tháng chạp đến 30 Tết (thời gian lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng).
- Hãng máy tính quả táo (Apple) có thể bị mất vào lúc nào đó trong tương lai, chứ sự tồn tại của Táo Quân thì còn mãi, bởi chỉ khi nào người ta không sử dụng bếp (dưới những hình thức nào đó) để nấu ăn nữa thì vị thế ông Táo mới mất đi.
Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận