Phóng to |
| Minh Thảo |
Minh Thảo: Học võ để... mở lối đi riêng
Cuối năm 2011 đầu năm 2012, khán giả gặp cô diễn viên xinh đẹp với vai Én - con của võ sư Hai Hóa - người thầm yêu chàng Hai Nghĩa cương trực trong bộ phim Ðồng quê (đạo diễn Phương Nam), và cô du kích Sáu Quyên can trường mưu trí trong phim Ðường mòn Hồ Chí Minh trên biển (đạo diễn Ðinh Thái Thụy). Vai diễn này đưa Minh Thảo lọt vào danh sách top 3 hạng mục "Nữ diễn viên yêu thích nhất" của giải thưởng HTV Award năm 2012. Tuy không giành giải cao nhất, nhưng với Thảo đó là một phần thưởng rất khích lệ cho mình trong hành trình tìm chỗ đứng trong nghề diễn.
Năm 2013 sắp tới, có lẽ hình ảnh của Thảo hứa hẹn sẽ tràn ngập màn ảnh nhỏ qua một loạt phim cô đã và đang miệt mài trên phim trường: Nữ cảnh sát tập sự, Bí mật anh và em, Con gái vị thẩm phán, Chữ T danh vọng, 12 bến nước... Ðặc biệt, Thảo mong đợi bộ phim nhựa đầu tiên mình tham gia Nhà có năm nàng tiên được ra mắt khán giả trong dịp Tết Quý Tỵ sắp tới, mà Thảo là một nàng tiên trong số đó.
Trong các vai diễn từ trước đến nay, Thảo thường được các đạo diễn giao vai có bề ngoài hiền lành nhưng cá tính bên trong rất mạnh mẽ. Có lẽ họ cảm nhận được sự mạnh mẽ của cô võ sinh đã đạt đẳng cấp đai đen của môn võ Taekwondo. "Sắp tới đây, vai diễn của mình sẽ đa dạng hơn, thậm chí còn trở thành người mẫu trong bộ phim Chữ T danh vọng. Ðể vào vai này, mình đã cố gắng giảm cân đến 3 ký, đi đứng uyển chuyển mềm mại..." - Thảo cười, nhí nhảnh thông báo.
Bước qua năm mới, Thảo kể cô dự định đi học lái xe, học Thái cực quyền, một phần để giữ gìn sức khỏe, một phần để duy trì kỹ năng... đánh đấm, nếu phim nào cần là cô sẵn sàng... tung chiêu. Có lẽ đó cũng là đường đi riêng đầy thú vị.
Diệu Thúy: Cô kỹ sư mê diễn
"Tôi từng đi bán đồ điện máy tại siêu thị, từng làm gia sư..., nhưng chưa bao giờ mình sẽ trở thành diễn viên. Vậy mà cuối cùng lại sống bằng nghề này". Diệu Thúy - cô cựu sinh viên tốt nghiệp khoa Kỹ sư an toàn Trường Ðại học Tôn Ðức Thắng - mở đầu câu chuyện bằng kỷ niệm có ấn tượng khó phai. Số là trong một lần cùng chị gái đi xem lễ trao giải Cánh Diều Vàng Thúy đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn trẻ Lê Minh. Ðạo diễn mời Thúy sáng hôm sau đi thử vai và ngay sau đó Thúy được nhận vào vai cô gái dân tộc H’mây, đóng cặp cùng diễn viên chính là siêu mẫu Ðức Tiến trong bộ phim Dốc sương mù...
Từ đó đến nay, khán giả đã gặp Thúy qua các vai diễn chính trong các phim như Huyền thoại 1C, Những mảnh đời giông bão... "Hiện Thúy đang tham gia bộ phim mang tính chính luận Bên kia sông. Trong phim, Thúy vào vai cô sinh viên luật dễ bị tổn thương bởi những biến cố gia đình... "Ðây là vai diễn nặng ký đòi hỏi kỹ năng diễn xuất rất cao" - Thúy bật mí chút ít vào vai diễn mới của mình.
Với ngoại hình đẹp, nước da ngăm và gương mặt xinh xắn với nụ cười tươi tắn..., Thúy đã đoạt một số giải thưởng kha khá như Miss Thân thiện cuộc thi Duyên dáng sinh viên thế kỷ 21 năm 2009, Miss áo dài trong cuộc thi người mẫu hoa Anh Ðào 2010, Miss Sunplay...
Dù nhận được khá nhiều lời mời nhưng phương châm của Thúy là không nhận một lúc hai vai diễn, bởi theo cô: "Không được học từ trường lớp như các diễn viên khác, nên Thúy phải cố gắng gấp hai, ba lần. Nếu mình ham hố nhận nhiều kịch bản sẽ không thể đầu tư hết được. Mặc khác, nhu cầu cuộc sống của Thúy cũng không nhiều, chỉ cần đóng mỗi lúc một phim cũng đủ sống...". Tính cẩn thận, nghiêm túc ấy có lẽ xuất phát từ nền tảng gia đình nhà giáo (Thúy quê Quảng Trị, mẹ là giáo viên cấp I, ba làm ở Tuyên giáo tỉnh ủy).
Năm 2013, cũng là năm tuổi, điều mơ ước lớn nhất của cô gái chuẩn bị bước qua tuổi 24 này là sức khỏe và tiếp tục việc học, bởi theo cô: "Thúy rất thích nghề diễn nhưng không lao vào nó. Nếu mình có duyên thì tiếp tục làm, nhưng việc học phải đặt lên hàng đầu. Thúy đang rèn ngoại ngữ, nếu có cơ hội được đi du học thì càng tốt".
Phóng to |
| Diệu Thúy |
Oanh Kiều: Ước mơ đã thành sự thật
Không giống như Diệu Thúy bất ngờ rẽ ngang nghề diễn, ngay từ nhỏ khi sống ở Ðà Lạt, Kiều đã thủ thỉ với mẹ rằng mai mốt lớn lên cô muốn trở thành diễn viên. Lời nói ngô nghê của đứa trẻ nay đã thành hiện thực. Khi còn là sinh viên năm 1 Trường cao đẳng Sân khấu - điện ảnh, Oanh Kiều đã tham gia các phim như Mưa đầu mùa. Trăng mùa mưa, Mắt bướm... Những vai diễn phụ đã giúp Oanh Kiều tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm.
Năm 2012 vừa qua, trong bộ phim Bước qua bóng tối, chính với vai cô gái mù Ngọc Hiền thánh thiện, Oanh Kiều bước vào vai chính đầu tiên. Hành trình cô gái mù cảm hóa được gã giang hồ lãng tử Nhân "lì" khiến khán giả thích thú. Tại Liên hoan truyền hình toàn quốc vừa diễn ra tháng 12 -2012 vừa qua, bộ phim này đã đoạt huy chương bạc. Niềm vui ấy đã khích lệ rất lớn cho cô diễn viên trẻ chuẩn bị bước vào tuổi 24. Hiện tại, Oanh Kiều cũng đang xuất hiện trong bộ phim Cù lao lúa, phát sóng trên kênh Today TV.
Ðã và đang tiếp tục rong ruổi trên phim trường với các phim như Biển xanh và ốc đảo, Khi cánh hạc bay về, Tâm bão..., niềm mơ ước của Oanh Kiều hiện tại là được tổ đãi để có thật nhiều vai diễn hay. Với Kiều, cô sẽ dành cả tâm huyết, sức lực cho sự lựa chọn từ bé của mình.
Phóng to |
| Oanh Kiều |
Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận