06/09/2013 10:05 GMT+7

Những nỗ lực không giới hạn

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Nếu ai đó gọi Thực tập sinh (tên tiếng Anh: The internship) là một bộ phim quảng cáo cho Tập đoàn Google cũng không sai. Nhưng ai quan tâm? Bởi trong suốt 100 phút trình chiếu, bộ phim đã truyền tải thành công những thông điệp giá trị.

p5sYhMnV.jpgPhóng to
Billy (Vince Vaughn, trái) và Nick (Owen Wilson) trong phim The internship. Phim đang được chiếu rộng rãi tại các cụm rạp trong cả nước Ảnh: IMDB

Chỉ trong vòng 15 năm, Google từ một công ty Internet nhỏ lẻ đã vươn lên trở thành một tập đoàn lớn mạnh, sở hữu trong tay những kênh thông tin giá trị và hữu ích mà ai trong số chúng ta cũng tiếp xúc hằng ngày, điển hình là công cụ tìm kiếm Google, mạng chia sẻ YouTube và hệ thống thư điện tử Gmail. Thế nên, coi Thực tập sinh là một bộ phim đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phim quảng cáo cho Google có thể đúng, cũng có thể không, bởi bộ phim có ra đời hay không thì sự tồn tại và ảnh hưởng của Google là điều không thể chối bỏ. Nhưng có một điều chắc chắn, phim đã làm hình ảnh Google trong mắt công chúng trở nên đẹp đẽ và đầy sức sống...

Đó là lò đào tạo của những giấc mơ, nơi bạn có thể ngửi thấy mùi sáng tạo ở mọi ngóc ngách, con đường. Nơi quầy thức ăn luôn ngập tràn bánh pudding tươi, hoa quả, cà phê phục vụ miễn phí. Nơi làm dấy lên khát khao muốn được làm việc, cống hiến, dù điều đó có thể khiến bạn sớm trở thành một bà cô già khó chịu, “ế ẩm” như cô nàng Dane (Rose Byrne thủ vai) trong phim.

Nhưng Google hiện lên trong phim không chỉ là tấm biển xanh đỏ, thay đổi vui nhộn mỗi ngày khi ta đặt tay trên bàn phím, mà còn là câu chuyện của lòng tin, sự đánh đổi, dấn thân và cả... chút liều lĩnh. Điều đó toát lên từ người quản lý cấp cao Chetty (Mandvi thủ vai) - một người Ấn không có đủ điều kiện học hành tử tế như các đồng nghiệp khác nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ. Đỉnh cao của câu chuyện “ai cũng có thể tạo nên kỳ tích” ấy là sự góp mặt...già nua của Billy (Vince Vaughn) và Nick (Owen Wilson) - hai anh chàng trung niên khờ khạo vừa bị mất việc vì công ty phá sản - trong một môi trường phơi phới những gương mặt trẻ trung của những thực tập sinh tuổi đôi mươi.

Thâm nhập Google để tìm kiếm một cơ hội cũng là lúc họ nhận thấy những cố gắng trong cuộc sống là vô hạn khi bạn trả lời được câu hỏi: mình có thật sự muốn làm điều đó hay không? Và với kinh nghiệm sống đã được trả giá bằng thời gian, họ giúp những cô cậu trẻ như Stuart, Ne-ha, Yo-Yo thoát ra khỏi vỏ bọc tự ti, kém cỏi, nhận lấy bài học đầu tiên trong đời, đó là không bao giờ được đầu hàng trước bản thân.

Một cách kín đáo nhưng Thực tập sinh cũng phơi bày một góc xã hội đương thời của nước Mỹ. Rằng sẽ chẳng có một “giấc mơ Mỹ” nào xa hoa, lộng lẫy như những gì người ta luôn mường tượng khi một nửa trong tổng số những người trẻ 21 tuổi ra trường tại Mỹ không thể xin được việc làm, khi mất một công việc để kiếm sống - dù đó chỉ đơn thuần là việc bán hàng, nghĩa là bạn có thể đứng trước nguy cơ mất nhà, thậm chí mất cả... người yêu. Cuộc sống là thế, luôn đầy rẫy những khó khăn, nhưng thực tế đã chứng minh: mọi huyền thoại đều khởi sinh từ những điều rất vụn vặt.

Vậy nên dù hình ảnh, các dòng sản phẩm của Google xuất hiện hầu như xuyên suốt bộ phim, Thực tập sinh vẫn không khiến người xem cảm thấy khó chịu, dị ứng bởi sự phô phang mang danh quảng cáo, mà trái lại họ bị cuốn theo câu chuyện hấp dẫn, sôi nổi, kịch tính, đúng theo tinh thần “làm hết sức, chơi hết mình”. Và đến cuối phim, người ta sẽ nhận ra Google - hay bất kỳ môi trường nào - cũng chỉ là một cái cớ để mọi khí chất của một con người có thể bộc lộ...

Không được quảng bá rầm rộ nhưng Thực tập sinh có thể sẽ là bộ phim mang đến cho khán giả những cảm hứng tươi tắn trong công việc, nhất là khi bạn đang lo lắng, loay hoay trước một ngã rẽ mới...

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên