Những người nối kết lòng dân

MAI HƯƠNG - MAI HOA
MAI HƯƠNG - MAI HOA

TT - Ngày 17-11, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ (18-11-1930 - 18-11-2015). Dịp này, nhiều cán bộ tâm huyết với công tác mặt trận lâu năm được tặng kỷ niệm chương.

Ông Nguyễn Thành Phong (phải) - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho ông Dương Quan Hà tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ VN sáng 17-11 - Ảnh: Quang Định
Ông Nguyễn Thành Phong (phải) - phó bí thư Thành ủy TP.HCM - trao tặng Huân chương Độc lập hạng ba cho ông Dương Quan Hà tại lễ kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống MTTQ VN sáng 17-11 - Ảnh: Quang Định

Đại hội X Đảng bộ TP đã đề ra mục tiêu là xây dựng TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Để huy động được mọi nguồn lực, hoàn thành mục tiêu lớn lao đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP phải phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc... đặc biệt là vai trò của MTTQ TP trong công tác vận động nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ông TẤT THÀNH CANG 
(phó bí thư Thành ủy TP.HCM)

Tại buổi lễ, ông Dương Quan Hà, nguyên chủ tịch Ủy ban MTTQ TP, được trao Huân chương Độc lập hạng 3 nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong công tác mặt trận. Ngoài ra, 276 cá nhân được trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Dịp này, MTTQ TP cũng tổng kết cuộc thi tìm hiểu về mặt trận. Có 28.581 người dự thi, trong đó riêng Q.Bình Thạnh có 4.030 người tham gia, là quận có số lượng bài thi cao nhất.

Trong buổi lễ kỷ niệm, xen lẫn giữa những phóng viên ảnh, anh thương binh cụt một bàn tay cũng xách máy ảnh lên chụp hình. Đó là ông Nguyễn Văn Việt, trưởng Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát cộng đồng P.Phước Long A, Q.9. Chiếc máy ảnh đó là công cụ luôn theo ông trong những lần đi giám sát chất lượng công trình. Tổ giám sát cộng đồng của ông Việt tham gia khoảng bảy thành viên. Công việc của tổ là giám sát chất lượng các công trình công cộng đang triển khai trên địa bàn phường. Nhờ sự tận tụy của tổ giám sát, nhiều công trình lớn thi công trên địa bàn có giá trị đầu tư thậm chí vài chục tỉ đồng đã sớm khắc phục được các sự cố như thi công sai quy trình, bớt xén vật tư... Nhiều lần, tổ giám sát còn được người dân tin cậy cung cấp các thông tin quý, giúp kịp thời phát hiện, ngăn chặn tiêu cực. “Làm cái việc đi dòm ngó, giám sát công chuyện của người ta, ban đầu tụi tôi cũng gặp khó. Nhưng mục tiêu của mình là phát hiện sai sót để nhắc người ta khắc phục, cốt cho cây cầu, ngôi trường, con đường làm xong nó bền, xài được lâu chứ không đợi xây xong rồi tố nhau để đập ra xây lại” - ông Việt chia sẻ.

Còn ông Nguyễn Văn Tân - trưởng Ban công tác mặt trận ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi - nói mộc mạc: “Giờ khỏe rồi, không như hồi xưa” khi kể về con đường trước nhà được trải nhựa rộng 3m, hai bên lề mỗi bên 1,5m. Trước đây, khi chưa có chương trình nông thôn mới, con đường ấy chỉ là một lối đi nhỏ. Để có được con đường ấy, ông Tân đã vận động được người dân trong ấp hiến hơn 9.000m2 đất, trị giá hơn 8 tỉ đồng.

Vận động quần chúng là một điều không đơn giản. Ông Đỗ Văn Hiệp - chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhơn Đức (H.Nhà Bè), người vừa được tuyên dương cán bộ mặt trận cấp xã tiêu biểu toàn quốc - chia sẻ kinh nghiệm: “Chúng tôi nắm bắt hoàn cảnh từng trường hợp cần giúp đỡ, công khai minh bạch toàn bộ thông tin, thu bao nhiêu chi bao nhiêu. Tôi nghĩ làm vậy người ta mới tin tưởng mà đóng góp”. Nhờ sự vận động của ông cũng như các cán bộ công tác mặt trận khác mà bà con xã Nhơn Đức đã hiến hơn 12.000m2 đất làm đường nông thôn mới. Ông cũng vận động xây dựng được 4 căn nhà tình nghĩa và sửa chữa 15 căn nhà chính sách, xây dựng 36 căn nhà tình thương, sửa chữa 32 căn nhà cho người nghèo, vận động được 863 suất học bổng, xe đạp cho các em học sinh nghèo. Tổng số tiền quà mà ông vận động được đến nay đã hơn 4,8 tỉ đồng... Nhưng điều làm ông vui nhất là chứng kiến xã Nhơn Đức từ một xã nghèo của TP đến nay đã đạt được toàn bộ tiêu chí nông thôn mới, chỉ còn 57 hộ nghèo...

* Bà Hoàng Thị Khánh(trưởng Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TP.HCM):

Khi toàn dân một lòng...

Ngày trước, Đảng mình rất khôn khéo, đã tập hợp được tất cả lực lượng trong xã hội, không phân biệt giai cấp, xuất thân, thành phần... miễn là người có lòng yêu nước nên đã tạo ra sức lan tỏa, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào sự thành công của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hôm nay, chúng ta đã có chủ quyền, độc lập. Khi kết thúc chiến tranh, bước sang giai đoạn mới thì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. Đất nước mình đâu đã thoát khỏi chuyện dòm ngó, chống phá của các thế lực bên ngoài. Hơn bao giờ hết vẫn cần sự tập hợp toàn dân. Nếu toàn dân một lòng thì dù thế lực nào có muốn “nuốt chửng” VN cũng không thể làm được.

* Bác sĩ Trần Đông A:

Giám sát là vừa tìm hiểu vừa lắng nghe

Với nghị quyết của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, vai trò giám sát của mặt trận đã được chú trọng nhiều hơn, có nhiều đổi mới. Bản thân tôi tham gia công tác mặt trận đã nhiều năm. Vừa rồi tôi cũng tham gia giám sát y tế tư nhân. Giám sát của mặt trận rất hay, không phải giống như kiểu thanh tra nhà nước mà giám sát ở đây là vừa tìm hiểu vừa lắng nghe. Có những vấn đề vướng mắc, đoàn giám sát đã liên hệ với cơ quan chức năng để giải quyết được ngay. Một lần đi giám sát, có chủ cơ sở y tế tư nhân nói với tôi là khi nhận giấy thông báo sẽ có đoàn giám sát tới, họ lo tới mức không ngủ được. Nhưng hôm sau đoàn tới làm việc, được trình bày khó khăn của mình, được giải quyết ngay thì họ mừng lắm. Tôi thấy cách làm này vừa giúp đỡ người dân, vừa giúp pháp luật của Nhà nước được thi hành hiệu quả hơn.

MAI HƯƠNG - MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất