Những ngôi trường mang tên 2-9

Nhân dịp Quốc khánh, phóng viên Tuổi Trẻ đã tìm về những ngôi trường mang tên 2-9. Trong đó, có trường đã mang tên 2-9 từ năm 1975.

Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 1.

Học sinh Trường mầm non 2/9 (phường Phước Thắng, TP.HCM) tham gia ngày hội thể thao - Ảnh: N.T.

Những ngôi trường mang tên 2-9 ở TP.HCM hầu hết là trường mầm non. Đó là Trường mầm non 2-9 (đường Ba tháng Hai, phường Diên Hồng); Trường mầm non 2-9 (đường Nguyễn Gia Thiều, phường Phước Thắng); Trường mầm non 2-9 (đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh)...

'Niềm tự hào rất lớn'

Trao đổi với Tuổi Trẻ, cô Nguyễn Thị Hồng Hà - hiệu trưởng Trường mầm non 2-9 (phường Diên Hồng) -  bày tỏ mỗi dịp Quốc khánh 2-9, nghĩ về tên trường mầm non được thành lập từ năm 1975, cô có niềm tự hào rất lớn.

"Rất nhiều lần lãnh đạo hỏi và tôi chia sẻ ý nghĩa tên trường, lần nào tôi cũng rất tự hào, xúc động. Không những vậy, tôi còn tự hào vì trường liên tục tiến bộ, luôn nhất quán trong mọi hoạt động, từ cách chăm sóc, giáo dục trẻ đến cách xây dựng đội ngũ và văn hóa nhà trường", cô Hà bày tỏ.

Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 2.
Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 3.

Mỗi ngày đến trường, trẻ mầm non Trường mầm non 2-9 (phường Diên Hồng, TP.HCM) được yêu thương nhiều hơn - Ảnh: N.T.

Theo cô Hà, ngôi trường đã thành lập hơn 50 năm. Từ ngày đầu trường có tên Nhà trẻ 2-9, cho đến năm 2000 mới đổi thành Trường mầm non 2-9. Ngôi trường đã trải qua 4 "đời" hiệu trưởng và cuối năm học 2025-2026 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Với sự ủng hộ địa phương, cha mẹ học sinh, cô Hà thông tin trường vừa được đầu tư gần 12 tỉ đồng cho hai cơ sở (cơ sở 2 là Trường mầm non Hoa Hướng Dương vừa sáp nhập vào trường) để có chỗ học khang trang cho 18 nhóm lớp của gần 400 trẻ.

Trường được đầu tư cơ sở vật chất khang trang và có tập thể đoàn kết vững mạnh. Từ đó, các giáo viên chăm chút từng góc lớp, từng hoạt động đổi mới dạy học...

Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 4.
Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 5.

Sau sáp nhập trường học, tại phường Diên Hồng, Trường mầm non Hoa Hướng Dương sáp nhập vào Trường mầm non 2-9, lấy tên Trường mầm non 2-9. Lãnh đạo nhà trường kỳ vọng trường sẽ là tập thể vững mạnh, tiếp tục nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục gần 400 trẻ năm học 2026-2027 - Ảnh: N.T

"Giáo dục không chỉ dừng lại ở việc đạt chuẩn. Điều quan trọng là nhà trường có thực sự tạo ra những thay đổi tích cực trong sự phát triển của trẻ hay không. Và mỗi ngày đến trường, trẻ được yêu thương, được lắng nghe, được vui chơi khám phá và lớn lên trong môi trường an toàn, hạnh phúc. 

Vì vậy, nhà trường luôn quan tâm đến việc tạo dựng một môi trường an toàn, nhân văn, giàu trải nghiệm và có cơ hội phát triển theo khả năng của mình. Mỗi giáo viên đều tận tâm, đoàn kết" - cô Hà nhấn mạnh. 

Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 6.

Cô Nguyễn Thị Hồng Hà - hiệu trưởng Trường mầm non 2/9 (phường Diên Hồng)

Chất lượng giáo dục không chỉ được đo bằng văn bản, hay những con số. Chất lượng thực sự hiện diện trong ánh mắt tự tin của trẻ, trong nụ cười an tâm của phụ huynh, trong tình đồng nghiệp gắn bó…Tôi cảm nhận những điều này ở mái trường mang tên 2-9

Ngôi trường 2-9 xanh sạch đẹp 

Thành lập từ đầu năm 2018 nhưng đến tháng 9 (năm học 2018-2019) Trường mầm non 2-9 (phường Phước Thắng) mới đón lứa "măng non" đầu tiên. Cô Nguyễn Thị Hằng - hiệu trưởng nhà trường - là hiệu trưởng cho đến nay. 

Nhắc lại ngày kỉ niệm khó quên gắn tên Trường mầm non 2-9, cô Hằng kể:  "Trường không có cây cối, giáo viên thiếu rất nhiều. Có 12 nhóm lớp nhưng chỉ có 13 giáo viên, chủ yếu giáo viên hợp đồng. 

Số lượng trẻ lại vượt qua chỉ tiêu điều lệ mầm non. Nhưng ban đầu nào cũng khó khăn, để về sau nhìn lại, chỉ chưa đầy chục năm, trường đã thay da đổi thịt"

Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 7.
Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 8.

Học sinh Trường mầm non 2-9 (phường Phước Thắng, TP.HCM) trong giờ học ngoại khóa - Ảnh: N.T

Sự thay áo mới của ngôi trường mang tên 2-9 nằm trên trục đường huyết mạch của TP Vũng Tàu (cũ) theo cô Hằng liệt kê: rợp bóng cây xanh; đạt giải xây dựng ngôi trường xanh sạch đẹp cấp tỉnh, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm học 2023-2024. 

Năm học năm học 2025-2026, trường đạt nhiều thành tích và đề xuất UBND TP.HCM trường là đơn vị có thành tích xuất sắc…

Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 9.

Cô Nguyễn Thị Hằng - hiệu trưởng Trường mầm non 2-9 (phường Phước Thắng)

Những ngày mới thành lập, trường không có cây cối, giáo viên thiếu rất nhiều. Có 12 nhóm lớp nhưng chỉ có 13 giáo viên, chủ yếu giáo viên hợp đồng. Số lượng trẻ lại vượt qua chỉ tiêu điều lệ mầm non. Nhưng ban đầu nào cũng khó khăn, để về sau nhìn lại, chỉ chưa đầy chục năm, trường đã thay da đổi thịt

Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 10.
Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 11.

Trường mầm non 2-9 (phường Phước Thắng, TP.HCM) với tập thể giáo viên đoàn kết, tận tâm với nghề - Ảnh: N.T

Nhận được sự tin tưởng của phụ huynh

Ở TP.HCM, nhắc tới ngôi trường mang tên 2-9, không thể không nhắc đến Trường mầm non 2-9 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cũ). 

Trường được thành lập từ năm 1983, xây dựng lại từ một nhà bảo sanh của xã. Khi ấy trường chỉ có 8 phòng học đơn sơ. 

Đến năm 2009 lấy tên Trường mầm non 2-9. Nhiều năm liền trường được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và nhận bằng khen của UBND TP.HCM.

Năm học 2026-2027 có hơn 600 trẻ, nhiệm vụ chính của nhà trường là chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu từ 19-24 tháng đến 5-6 tuổi.

Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 12.
Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 13.
Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 14.

Trường mầm non 2-9 (xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cũ) có khuôn viên rộng, có nhiều cây xanh với diện tích gần 10.000m2. Trường là cơ sở giáo dục mầm non được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn tại khu vực ngoại thành thành phố - Ảnh: N.T

Theo lãnh đạo phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Thạnh, địa phương tự hào với ngôi trường mầm non mang tên 2-9 gắn chất lượng giáo dục đạt chuẩn quốc gia, và là cơ sở giáo dục mầm non được nhiều phụ huynh tin tưởng lựa chọn tại khu vực ngoại thành thành phố.

"Nếu nói về trường mầm non 2-9, phải nhắc đến ngôi trường sở hữu khuôn viên rộng có nhiều cây xanh, diện tích gần 10.000m2 với sân chơi rộng thoáng, phòng học rộng rãi, sân chơi ngoài trời, đầy đủ các phòng chức năng.

Trường áp dụng chương trình giáo dục mầm non kết hợp giữa truyền thống và đổi mới, nhận được nhiều sự tin tưởng của phụ huynh. Phụ huynh có con học mầm non ở đây, chưa bao giờ thất vọng" - vị này chia sẻ thêm. 

Đều được giữ tên trường 2-9 sau sáp nhập

Nhận định tên trường mầm non 2-9, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết đó là tên trường rất ý nghĩa.

"Phụ huynh học sinh có con học các trường mầm non TP.HCM mang tên 2-9 rất vinh dự, vì sau những ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2-9, trùng với tên trường của con.

Cách mấy hôm sau là ngày khai giảng 5-9, liên tiếp những sự kiện gắn với các ngày ý nghĩa. Tôi nghĩ đó là niềm vui của các phụ huynh ở các trường mầm non mang tên 2-9.

Điều đặc biệt, sau sáp nhập trường học tại các phường, xã; các trường mầm non mang tên 2-9 đều được giữ tên trường mầm non 2-9. Đó là tinh thần gắn với truyền thống yêu nước, niềm tự hào gắn với tình yêu thương và sự gắn bó đoàn kết của tập thể", bà Điệp chia sẻ với Tuổi Trẻ ngày 31-8.

Những ngôi trường mang tên Quốc khánh giữa lòng TP.HCM - Ảnh 15.Xây thêm trường mầm non mới tại phường Nhiêu Lộc

UBND phường Nhiêu Lộc (TP.HCM) khởi công xây dựng Trường mầm non 10 sáng 28-4 tại địa chỉ 266 Cách Mạng Tháng Tám, mừng 51 năm thống nhất đất nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Quốc khánh 2-9

    Xem thêm