27/02/2022 13:06 GMT+7

Những nghề quái lạ trên thế giới - Kỳ 6: Chuyên gia săn tìm nhẫn thất lạc

DẠ THẢO
DẠ THẢO

TTO - Steve Zazulyk là người đa tài. Ngoài nghề thợ lặn biển, thợ săn kho báu dưới biển, thợ lặn khám phá và chuyên gia tìm nhẫn thất lạc, anh còn là nhà văn chuyên nghiệp và diễn giả trước công chúng.

Những nghề quái lạ trên thế giới - Kỳ 6: Chuyên gia săn tìm nhẫn thất lạc - Ảnh 1.

Steve Zazulyk, kẻ săn nhẫn - Ảnh: CBC

Tất cả những gì bạn cần để bắt đầu tận hưởng phần thưởng của lặn khám phá là có giấy phép và mua một máy dò dưới nước loại tốt.

STEVE ZAZULYK

Steve Zazulyk đã đi đến hơn 20 quốc gia ở Bắc Mỹ, vùng biển Caribê và châu Âu để theo đuổi đam mê lặn khám phá và quảng bá sở thích lặn khám phá của mình với mọi người.

Nghề cha truyền con nối

Steve Zazulyk lớn lên ở Ontario (Canada). Cha anh là thợ lặn cứu nạn chuyên nghiệp làm việc cho sở cứu hỏa. Anh kể lại trên tạp chí chuyên ngành lặn DiveNewswire: "Cha tôi luôn ở dưới nước - vùng Ngũ Đại Hồ, các hồ nội địa hoặc trên các con sông - để thực hiện nhiều hoạt động cứu nạn và cứu hộ. 

Ông ấy luôn quan sát và tìm thấy nhiều thứ kỳ lạ trong lúc lặn dưới nước. Những vật ông ấy phát hiện được đã cuốn hút tôi. Lần nọ ông ấy tìm thấy một con tàu của Đức chất đầy bia. 

Tôi nhớ rõ hôm đó ông ấy về nhà không chỉ với câu chuyện thú vị tìm thấy tàu mà còn mang về 400 chai bia lớn màu xanh sau xe tải vớt được từ xác tàu. Nhờ cha tôi, tôi bắt đầu quan tâm đến lặn biển và săn tìm kho báu từ lúc còn nhỏ".

Trong tâm trí của chàng trai trẻ Zazulyk, các vật khám phá lúc nào cũng có sẵn và chỉ cần tìm ắt sẽ thấy chúng. Nỗ lực của anh đã khẳng định niềm tin này là đúng đắn. 

Ít lâu sau khi sở hữu chiếc máy dò kim loại đầu tiên, anh tìm thấy 10 đồng vàng nặng 1 ounce (1 ounce tương đương gần 8,3 chỉ vàng) chôn dưới gốc cây. Thành quả ban đầu này đã củng cố sự nghiệp tương lai của anh.

Với niềm đam mê và chuyên môn cao, anh đã có cơ hội tham gia hoạt động săn lùng kho báu lịch sử được ghi hình lại trong chương trình ăn khách "Lời nguyền đảo Oak" mùa 1 phát trên kênh truyền hình History (Mỹ). 

Trong chương trình, với chiếc máy dò Minelab CTX 3030, anh may mắn khai quật được một đồng xu cướp biển, hiện vật quan trọng nhất của chương trình cho đến thời điểm đó. Sau chương trình này, anh được nhiều người biết đến và bắt đầu nhận được nhiều cuộc gọi đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới.

Zazulyk giải thích: "Vào thời điểm đó, mọi thứ trong công việc của tôi giống như hiệu ứng tuyết lăn. Tôi say mê lao vào tìm kiếm nhẫn thất lạc rồi viết cuốn sách đầu tiên về chủ đề đó (cuốn sách Người đi tìm nhẫn). 

Kế đó tôi trở lại với nghề lặn, ban đầu lặn chủ yếu ở khu vực Ngũ Đại Hồ. Một người bạn của tôi cùng tham gia săn tìm kho báu dưới nước và chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều nhẫn vàng, chai và đồ chơi cổ của thập niên 1800. Chúng là những mảnh ghép lịch sử hấp dẫn. Chúng tôi nghiên cứu các công viên cổ bên bờ hồ. Tôi cũng bắt đầu làm truyền hình nhiều hơn".

Với tay nghề tìm nhẫn thất lạc chuyên nghiệp, anh đã được các khách hàng tư nhân thuê để tìm những vật gia truyền bị thất lạc và những đồ vật có giá trị tình cảm mà họ đã vô tình đánh rơi xuống nước. Dịch vụ này đã đưa anh tới Ý, Đức, Áo, vùng Caribê và miền Bắc Canada. 

Anh sử dụng chiếc cưa máy cắt băng, lặn xuống vùng nước sâu lạnh giá tối mịt để tìm kiếm vật thất lạc. Có lần anh phải lặn dưới một nhánh sông ngoài khơi vịnh James ở Canada để lấy bằng được chiếc nhẫn kim cương trị giá 100.000 USD. Tính ra anh đã thực hiện tổng cộng hơn 500 vụ thu hồi nhẫn thất lạc với giá trị hơn nửa triệu USD.

Sau đó, Zazulyk và các đồng nghiệp trong nhóm 1715 Treasure Coast (săn tìm hạm đội Tây Ban Nha bị đắm năm 1715) đã mở rộng địa bàn. Họ đến vùng biển Caribê và đã tìm thấy 47 chiếc nhẫn vàng và kim cương chỉ trong một tuần. 

Trong nhóm có thợ săn kho báu nổi tiếng Mel Fisher, người đã dành 30 năm tìm kiếm tàu hải quân Tây Ban Nha Nuestra Señora de Atocha huyền thoại chở kho báu bị đắm năm 1622 và cuối cùng đã tìm thấy nó trong vùng biển Florida. Đây là chiếc tàu đắm Tây Ban Nha chở kho báu lớn nhất được phát hiện với vàng, ngọc lục bảo, ba tấn thỏi bạc và nhiều đồ trang sức vô giá.

Những nghề quái lạ trên thế giới - Kỳ 6: Chuyên gia săn tìm nhẫn thất lạc - Ảnh 3.

teve Zazulyk dùng máy dò tìm vòng cổ thất lạc của cô gái trên bãi biển Long Point (Ontario) - Ảnh: CBC

Người truyền cảm hứng

Mel Fisher và nhóm của Fisher là những người đã truyền cảm hứng cho Steve Zazulyk nghĩ đến thuật ngữ mới "lặn khám phá" (dive detecting). Anh kể: "Tôi được mời đến nhà họ sau đảo Oak và chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau. 

Tôi say sưa với chuyện của họ, bất chợt tôi nhận ra không ai đặt tên cho những gì chúng tôi đang làm và yêu thích. Công việc này gọi là gì? Tôi hỏi và không ai trả lời được. Đó là lúc tôi sáng chế thuật ngữ lặn khám phá".

Chẳng bao lâu, Zazulyk trở thành đại sứ thương hiệu và chuyên gia săn tìm kho báu dưới biển của Công ty Minelab, một công ty đứng đầu thế giới về các sản phẩm và công nghệ dò tìm kim loại có trụ sở chính ở Mawson Lakes (Úc) với các văn phòng khu vực ở Cork (Ireland), Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), Chicago (Mỹ) và Itajai (Brazil). Hiện nay, Minelab là nhà sản xuất máy dò kim loại cầm tay chủ yếu trên thế giới.

Bà Michelle Meyers - phó chủ tịch toàn cầu phụ trách tiếp thị của Công ty Minelab - đã đọc được tác phẩm đầu tay của Zazulyk (cuốn sách Người đi tìm nhẫn dày 112 trang xuất bản vào tháng 7-2019) nên khuyến khích anh viết tác phẩm kế tiếp. 

Tháng 11-2021, cuốn sách mới nhất của anh có tựa đề Lặn khám phá: thợ săn kho báu thời hiện đại dày 178 trang đã được xuất bản ở Mỹ với sự bảo trợ của Công ty Minelab.

Ngoài ra, Zazulyk còn giữ chuyên mục "Bên dưới mặt nước" trên tạp chí American Digger Magazine của Mỹ (tạp chí xuất bản hai tháng một lần). Anh còn được giới thiệu trong một bộ phim tài liệu ở Na Uy, tham gia các sự kiện săn tìm kho báu ở Canada, Mỹ và châu Âu. 

Anh và cộng sự Ryan Fazekas là một trong ba đội tham gia chương trình săn tìm kho báu của tên cướp khét tiếng Dutch Schultz trong thập niên 1930 trong tập phim Vàng của bọn cướp trên mạng lưới truyền hình công cộng PBS (Mỹ). Anh cũng tham gia vài dự án của kênh truyền hình Discovery.

Anh thổ lộ: "Niềm đam mê sẽ làm lay động ngòi bút chứ không phải sự nổi tiếng. Đam mê săn tìm kho báu của tôi đã đưa tôi đến những nơi tuyệt vời nhất thế giới và cho phép tôi tham gia vào nhiều trải nghiệm độc nhất vô nhị. Tôi viết cho các bạn để các bạn - các độc giả thân yêu có thể cùng tôi tìm kiếm niềm đam mê của riêng bạn - đó mới là kho báu thực sự".

Đối với những người mê lặn khám phá, anh đưa ra lời khuyên: "Bạn không cần phải là thợ săn kho báu ở Treasure Coast (bờ biển kho báu ở đông nam bang Florida). Tất cả những gì bạn cần để bắt đầu tận hưởng phần thưởng của lặn khám phá là có giấy phép và mua một máy dò dưới nước loại tốt. Một sự thật đơn giản là bạn có thể làm điều này ở bất kỳ nơi đâu. Mọi người cần biết điều đó!".

Ngày 23-10-1935, trùm xã hội đen khét tiếng chuyên kinh doanh bia lậu Dutch Schultz ở quận Bronx (New York) đã bị hai tên sát thủ giết thuê bắn chết. Người ta đồn rằng Schultz có chôn giấu tài sản ở đâu đó trên núi Catskill thuộc New York.

Tài sản gồm kim cương, đồng tiền vàng, giấy bạc 1.000 USD được bảo chứng bằng vàng và trái phiếu thời Chiến tranh thế giới thứ nhất. Giá trị tài sản ước tính từ 50 - 150 triệu USD hiện nay.

Bí ẩn kho báu của Schultz kéo dài gần một thế kỷ. Đến tháng 11-2020, ba đội thợ săn kho báu (mỗi đội hai người) bắt đầu tìm kiếm tài sản của Schultz trong chương trình "Vàng của bọn cướp" của kênh PBS. Họ trang bị các công cụ hiện đại như rađa xuyên đất (GPR), bản đồ qua vệ tinh và các bức ảnh mới phát hiện sau này.

--------------------

Năm 19 tuổi Matthieu Tordeur đã đi qua các nước Đông Âu bằng xe đạp. Tám năm sau, nhà thám hiểm chuyên nghiệp này đã một mình chinh phục Nam Cực.

Kỳ tới: 10 năm thám hiểm hơn 90 quốc gia

Những nghề quái lạ trên thế giới - Kỳ 5: Thợ săn băng trôi và rượu vodka 10.000 năm tuổi Những nghề quái lạ trên thế giới - Kỳ 5: Thợ săn băng trôi và rượu vodka 10.000 năm tuổi

TTO - Cứ mỗi buổi sáng, thuyền trưởng Ed Kean lại cùng ba người cùng nhóm đi tìm băng trôi. Cách đây 20 năm, ông bỏ nghề đánh cá để trở thành thợ săn băng trôi. Nước băng trôi ngoài pha với rượu còn được dùng để nấu bia hoặc sản xuất mỹ phẩm.

DẠ THẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên