Những ngày cuối tuần đặc biệt

HÀ THANH
HÀ THANH

TT - Một cuộc thi được tổ chức vào đầu tháng 6 trong nội bộ Ngân hàng HSBC Việt Nam tại TP.HCM. Khoảng 600 nhân viên bước vào phần thi kiến thức để tranh 60 vé đi... trồng cây ở vườn quốc gia Cát Tiên vào ngày cuối tuần.

kyJZqShe.jpgPhóng to

Nhân viên Ngân hàng HSBC VN trồng cây tại vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh do HSBC cung cấp

Những ngày cuối tuần của giới trẻ văn phòng ở TP.HCM không chỉ là ngày nghỉ, ngày để học hành mà còn là ngày để họ bước ra cuộc sống, làm công tác xã hội, làm thiện nguyện, chia sẻ với người nghèo...

Trồng cây cho mai sau

Giữa trưa nắng chang chang, mọi người hì hụi cuốc đất, đặt cây con vào hố. Những giọt mồ hôi lăn dài hòa cùng tiếng nói cười của các bạn trẻ. Ông Michael Hung (giám đốc khối tài chính toàn cầu của HSBC) tỉ mẩn giúp từng người trồng cây cho đúng cách.

Đóng vai nông dân, nhiều bạn trẻ mới hiểu cách trồng cây tưởng chừng đơn giản nhưng không phải vậy. Phải đảm bảo về độ sâu, rộng của mỗi hố, phải xé bao đất trước khi đặt vào hố, lấp đất đúng cách để cây không bị trồi gốc khi mưa xuống... Mỗi cây đều có tên người trồng.

“Trước khi rời khỏi vườn quốc gia, không ai bảo ai, tất cả chúng tôi quay lại nhìn bảng tên của mình ở những cây được trồng. Mọi người chụp hình lưu niệm và mong rằng lần sau quay lại sẽ được gặp lại những tấm bảng đó”, anh Trọng Minh nói.

Một trào lưu mới

Với chị Trần Thanh Trâm, nhân viên Công ty cổ phần truyền thông Sen, những hoạt động xã hội sau giờ làm việc như một thói quen thư giãn. Thời sinh viên, chị thường cùng bạn đến tặng quà và chơi đùa cùng các em nhỏ ở mái ấm, nhà mở. Sau này đi làm, chị và các bạn trong nhóm học tiếng Anh kéo nhau tham gia hoạt động xã hội.

Chị và các bạn thường đến mái ấm, đến chùa tự tay nấu những bữa cơm gia đình, ăn cùng các em nhỏ và cụ già neo đơn. Khi tìm được nguồn tài trợ từ những mạnh thường quân, nhóm giúp sửa chữa nhà tắm, sơn tường... Thỉnh thoảng, nhóm đến những vùng xa thành phố để tìm kiếm và trao học bổng tận tay những bạn nhỏ nghèo khát khao được đến trường. “Chúng tôi muốn trao học bổng và quà của mình đến tận tay những người thật sự cần” - chị Thanh Trâm nói.

Sau những tuần làm việc miệt mài giữa bốn bức tường công sở, nhiều nhóm bạn trẻ ngồi lại với nhau cùng đưa ý tưởng, lên kế hoạch, tổ chức từ A-Z để đi trao yêu thương đến những người kém may mắn ở những nơi thật xa... Những việc đó thật hữu ích. Cứ nhẹ nhàng và âm thầm như vậy, các hoạt động thiện nguyện nối tiếp nhau tạo thành xu hướng thú vị trong giới văn phòng.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất