Những nẻo đường phù chân

KHÁNH LOAN, QUANG CẢNH, NGUYỄN VIẾT TIẾN, TRẦN DUY AN
KHÁNH LOAN, QUANG CẢNH, NGUYỄN VIẾT TIẾN, TRẦN DUY AN

TTC - Dù bạn đi giày, đi dép, đi guốc thậm chí đi... xe máy nhưng chân vẫn có thể bị phù vì đường quá tệ. Để nâng niu bàn chân Việt, tốt nhất nên tránh các nẻo sau:

* Đường “củ đậu bay”: Trên vách núi dọc tuyến du lịch ven biển Trường Sa (Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng) bị sạt lở rất nặng. Nhiều tảng đá lớn nhỏ đang treo lơ lửng trên vách, có thể “bay” xuống bất cứ lúc nào.

* Đường “ê mông”: Tuyến tỉnh lộ từ ngã ba Cung tới đường mòn Hồ Chí Minh (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) liên tục bị các xe tải nặng tra tấn nên ổ gà ổ voi mọc chằng chịt. Để trả thù, các ổ này lại liên tục tra tấn mông của người chạy xe máy đến ê ẩm.

* Đường “luống khoai”: Dù là đường nhựa đô thị hẳn hoi nhưng do thi công kém, do xe siêu trọng quần thảo nên các tuyến Đinh Điền, Phạm Bạch Hổ, Nguyễn Thiện Thuật (TP. Hưng Yên) bị lún hai bên mà vồng ở giữa. Nhiều tay lái lụa cũng phải liêu xiêu với các luống khoai này.

* Đường “trâu điên”: Hàng ngày trên tỉnh lộ 419 (Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội) thường có các đàn trâu nghênh ngang, phân trâu ngổn ngang. Khi ô tô, xe máy bóp còi chúng chạy tứ tung khiến người đi đường thót tim muốn xỉu.

7IO8ai00.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 447 ra ngày 01/03/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

KHÁNH LOAN, QUANG CẢNH, NGUYỄN VIẾT TIẾN, TRẦN DUY AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất