- Nói nhiều, nói dai là “thiên phú” của phái ta, đừng dại dột mà đi phổ biến cho... “địch”.
- Luôn nhớ phải kêu ca sắp hết tiền trước mỗi kỳ lương ít nhất là 3 ngày(để chặn trước “âm mưu” thiếu tự giác của địch).
- Phải lưu ý đến phép tính cộng (thậm chí phép nhân) với tỉ lệ trượt giá trong việc tính tiền chợ, tiền học cho con và các loại chi phí khác.
- Luôn tỏ ra quan tâm, chăm sóc bố mẹ chồng và lũ em chồng trước các hội nghị toàn thể nhà chồng để chứng minh cụm từ đối nghịch “mẹ chồng-nàng dâu” hoặc “chị dâu - em chồng” là sai bét! (lưu ý: nếu có bất mãn tức tối chỉ nên vào phòng chốt cửa cẩn thận mà nghiến răng xả…).
- Chớ tỏ ra giận dữ, xỉa xói mỗi lần chồng đi nhậu về muộn, vì gã không đủ tỉnh táo mà nghe ta nói đâu. Hãy tỏ ra ân cần hỏi xem hôm nay hắn uống bia hay rượu rồi chuốc thêm cho gã nhanh chóng lăn kềnh ra ngủ, để ta được “giải thoát”.
- Con cái xin phép đi chơi, bạn phải kìm nén “cái tôi” đầy quyền uy lại mà “đẩy” việc cấp cô-ta sang cho địch trước sự chứng kiến của ta, nếu không bạn có nguy cơ bị địch đổ lỗi đấy!
- Mỗi khi con bạn rụt rè có ý xin tiền? Bạn hãy mạnh dạn đẩy sang cho “địch” để chả vét quỹ đen của chả.
- Mỗi lần đi mua sắm về, bạn phải luôn ghi lòng tạc dạ: Một: xé bỏ nhãn ghi giá tiền trước khi về đến cửa; Hai: phải tỏ ra vui mừng vì vừa mua được những món đồ đại hạ giá!...
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận