![]() |
| Hình ảnh các cô gái "thiếu vải" trên sóng truyền hình VTV khiến người hâm mộ bức xúc. Ảnh chụp từ màn hình |
Không thể phủ nhận VTV đã và đang nỗ lực truyền tải không khí bóng đá sôi động từ nước Pháp xa xôi đến VN thông qua nhiều chương trình bổ ích và thú vị.
Tất cả đều hoàn hảo cho đến khi các cô gái xinh đẹp, là “đại sứ” cho 24 đội bóng tham dự Euro 2016 xuất hiện trong chương trình bình luận trước và sau trận đấu.
Tôi ngồi trong quán cà phê xem trận Thụy Sỹ - Albania, và khi máy quay lia đến hai cô gái này thì những vị khách ngồi cạnh tôi ở tuổi thanh niên đã bình luận:“Các bạn nữ này biết gì về đội Albania mà “chém như thánh”!".
Trong khi đó, một vài người khách lớn tuổi thì phàn nàn kiểu như: “Lẽ ra các cô này nên ăn mặc kín đáo hơn khi đứng trước hàng triệu người xem bóng đá”.
Tôi tin rằng chẳng có người hâm mộ bóng đá nào mong muốn đài truyền hình quốc gia “rửa mắt” họ bằng những hình ảnh phản cảm như thế trên màn hình.
Họ theo dõi Euro trên tivi là vì đam mê bóng đá, mong muốn thưởng thức những pha bóng đẹp mắt, chờ đợi màn tỏa sáng của các cầu thủ, đội bóng họ yêu thích; muốn VTV tường thuật không khí bóng đá ở khắp nơi tại VN; muốn nghe các nhà báo, chuyên gia bóng đá bình luận...
Đó là chưa bàn tới việc, người xem truyền hình như chúng tôi đủ thông minh để biết các cô gái này chưa hẳn là người có kiến thức bóng đá để đứng nói về các đội bóng, cầu thủ; đặc biệt là các “đại sứ” của các đội bóng lần đầu tiên tham dự Euro như Albania, Slovakia, Xứ Wales hay Bắc Ireland.
Thế nên, hãy để chương trình phát sóng Euro 2016 trên VTV trở về đúng với giá trị của nó là thỏa mãn người hâm mộ bóng đá, thay vì để các cô gái khoe những lỗ rốn trên sóng truyền hình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận