07/01/2011 20:29 GMT+7

Những hố ga nguy hiểm

MẠNH ĐOÀN - NGÔ PHƯỚC TUẤN
MẠNH ĐOÀN - NGÔ PHƯỚC TUẤN

TTO - Hiện nay, trên tuyến đường vành đai 3, nối quận Hoàng Mai với quận Thanh Xuân và huyện Thanh Trì (Hà Nội) có rất nhiều hố ga bị mất nắp, được một số người dân có ý thức, sống gần đấy chặn gạch đá phía trước hoặc che đậy tạm bằng cành cây để báo hiệu nguy hiểm cho người qua lại.

Ho7wxCDN.jpgPhóng to
4YKLa3ah.jpg
Các hố ga này chẳng khác nào những cái bẫy - Ảnh: Mạnh Đoàn

Do đường mới nên hầu hết các loại xe đều chạy với tốc độ khá cao, trong khi đó hệ thống đèn chiếu sáng lại chưa hoạt động nên vào buổi chiều tối và sáng sớm, các hố ga này chẳng khác nào những cái bẫy, rất nguy hiểm.

Trên thực tế, đã xảy ra một số vụ tai nạn thương tâm do người đi đường tránh hố ga nên đã không làm chủ được tay lái.

Tình trạng trên tồn tại từ nhiều tháng nay.

Là thành phố du lịch với nhiều đồi dốc, Đà Lạt được biết đến với tên gọi “thành phố đi bộ”. Tuy nhiên, thời gian qua hàng loạt hố ga bên vỉa hè nhiều con đường trung tâm đã bị mất nắp, trơ cống, rất nguy hiểm cho người đi đường.

Dọc các tuyến đường như trước khu du lịch hồ Than Thở, đường Thông Thiên Học, Nguyễn Tự Lực, Yersin, khu vực Ngã 5 đại học Đà Lạt… thường có nhiều du khách đi bộ vào chiều tối.

Việc các hố ga bị mất nắp không có biện pháp sửa chữa đã tồn tại nhiều thời gian qua nhưng vẫn chưa thấy các ban ngành chức năng vào cuộc khắc phục.

1Nje3E8r.jpgPhóng to
Hố ga không nắp hơn 2m tại trước khu du lịch hồ Than Thở, Đà Lạt - Ảnh: N.P.Tuấn
w5N12xCP.jpgPhóng to
Hố ga trên đường Đinh Tiên Hoàng, Đà Lạt - Ảnh: N.P.Tuấn
MẠNH ĐOÀN - NGÔ PHƯỚC TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên