08/10/2006 01:33 GMT+7

Những đứa con tinh thần

NGUYỄN THẾ PHƯƠNG
NGUYỄN THẾ PHƯƠNG

TT - Ngôi nhà nằm sâu trong một ngõ nhỏ ở phố Quốc Tử Giám (Hà Nội), không biển hiệu quảng cáo. Ở đó người mê nhạc có thể tìm thấy những cây đàn violin mới của nghệ nhân Lê Đình Viên hiếm khi nằm lâu ở nhà. 72 tuổi, ông Viên có 52 năm tuổi nghề nên không thể nhớ hết đã làm ra bao nhiêu cây đàn cho khách đến từ khắp nơi. Ông không muốn mở một công ty chuyên làm đàn kiểu công nghiệp vì như ông giải thích: “Mỗi chiếc đàn làm ra là một đứa con tinh thần của mình, nếu phải làm với số lượng lớn chắc chắn sẽ có sai sót và nếu thế thì tiền bạc đâu còn có nghĩa gì!”.

1DiC0hKx.jpgPhóng to
TT - Ngôi nhà nằm sâu trong một ngõ nhỏ ở phố Quốc Tử Giám (Hà Nội), không biển hiệu quảng cáo. Ở đó người mê nhạc có thể tìm thấy những cây đàn violin mới của nghệ nhân Lê Đình Viên hiếm khi nằm lâu ở nhà. 72 tuổi, ông Viên có 52 năm tuổi nghề nên không thể nhớ hết đã làm ra bao nhiêu cây đàn cho khách đến từ khắp nơi. Ông không muốn mở một công ty chuyên làm đàn kiểu công nghiệp vì như ông giải thích: “Mỗi chiếc đàn làm ra là một đứa con tinh thần của mình, nếu phải làm với số lượng lớn chắc chắn sẽ có sai sót và nếu thế thì tiền bạc đâu còn có nghĩa gì!”.
NGUYỄN THẾ PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất