25/12/2003 08:44 GMT+7

Những doanh nhân Thái trên sân thể thao khuyết tật

TRƯỜNG VŨ
TRƯỜNG VŨ

TT - Về chuyên môn, Thái Lan được đánh giá là đoàn thể thao số 1 tại Para Games 2. Họ cũng là đoàn thể thao có đông cổ động viên và nhiều VĐV đặc biệt. Đặc biệt ở đây không nói về tình trạng thương tật. Hai gương mặt mà chúng tôi nêu ra ở đây nếu không thật chú ý đến bàn tay bị co lại hay cách đi không thật thẳng thì bạn chỉ biết họ là những doanh nhân tự tin và thành đạt mà thôi.

NKEVOKqq.jpgPhóng to
Suphon và Adisak (người thứ ba và tư hàng đứng, từ phải sang) - hai doanh nhân Thái đoạt HCĐ môn cầu lông tại Para Games - Ảnh: V.D.
TT - Về chuyên môn, Thái Lan được đánh giá là đoàn thể thao số 1 tại Para Games 2. Họ cũng là đoàn thể thao có đông cổ động viên và nhiều VĐV đặc biệt. Đặc biệt ở đây không nói về tình trạng thương tật. Hai gương mặt mà chúng tôi nêu ra ở đây nếu không thật chú ý đến bàn tay bị co lại hay cách đi không thật thẳng thì bạn chỉ biết họ là những doanh nhân tự tin và thành đạt mà thôi.

Suphot Sownsawan năm nay 27 tuổi, có vợ cùng ba cô con gái. Anh khá điển trai với một mái tóc xoăn được chăm sóc kỹ, cặp kính cận rất trí thức và vẻ điềm đạm. Nhìn dáng Suphot nhanh nhẹn trên sân cầu lông tại Para Games, người ta vẫn có cảm giác anh như một nhân viên văn phòng hay doanh nhân đang thư giãn sau giờ làm việc. Điều này cũng đúng. Chỉ có điều anh đã phải khổ công tập luyện môn cầu lông, bóng đá suốt từ năm 7 tuổi đến nay để có được cái dáng đi mong ước đó.

Suphot bị liệt nửa người từ nhỏ và co quắp bàn tay phải không cử động được. Nhưng anh viết tay trái rất cừ và đánh golf rất giỏi. Chàng trai Bangkok đã trải qua một tuổi thơ không khó khăn lắm để hòa nhập với cộng đồng bởi anh luôn cố gắng hết mình: “Quan trọng nhất là có ý chí làm giàu mãnh liệt”.

Quyết tâm từ thời niên thiếu của Suphon nay đã được anh cụ thể hóa bằng hai cửa hàng bán tơ lụa khá lớn ở Chiang Mai và Songkhla. Hai shop ở hai địa điểm rất xa nhau trên đất nước Thái và Suphon vẫn tiếp tục sống với gia đình ở Bangkok, điều khiển việc kinh doanh qua điện thoại và mạng Internet.

Anh dự định mở thêm mấy đại lý nữa ở các thành phố du lịch của Thái vì công việc làm ăn đang thuận lợi: “Mỗi tháng tôi thu được chừng 200.000 baht (khoảng 8 triệu đồng tiền Việt) tiền lời từ mỗi cửa hàng. Tôi chỉ làm công việc quản lý và có thể dành nhiều thời gian tập luyện thể thao, các em trai tôi điều hành trực tiếp công việc kinh doanh tại các cửa hàng”.

Suphon tham dự môn cầu lông tại Para Games và chỉ giành được HCĐ đồng đội. Nhưng người đàn ông có ba cô con gái tỏ ra rất vui vẻ và tự tin: “Cầu lông không phải là môn tôi chơi khá nhất. Nếu Para Games có môn bóng đá hay golf chắc thành tích của tôi sẽ khác”. Suphon nói anh đến VN dự Para Games cho vui và quan trọng là đi thâm nhập thị trường tơ lụa nổi tiếng của VN trên phố Hàng Bông, Hàng Gai để tìm hiểu nguồn hàng và mẫu mã mới cho các cửa hàng của anh trên đất Thái.

Một đồng đội khác của Suphon cùng đoạt HCĐ môn cầu lông nội dung đồng đội là Adisak. Người đàn ông 40 tuổi này sống ở Nakornsrithammarat, một tỉnh miền Nam Thái Lan rất xa Bangkok. Adisak cũng là một doanh nhân nhỏ như Suphon nhưng anh kinh doanh bằng cách cho thuê các xe chuyên chở vật liệu xây dựng và tự mình lái một trong số các xe đó dù anh bị khuyết tật ở chân phải.

Công việc kinh doanh của Adisak khá vất vả vì phải di chuyển nhiều và đến các công trường xây dựng là chính. Adisak nói rằng anh phải tập thể thao để có thể chịu đựng được khối lượng công việc lớn. Làm chủ hơn 20 đầu xe tải với chừng ấy nhân công nhưng Adisak không coi mình là ông chủ mà tự lái xe để bớt tiền thuê nhân công: “Tôi làm việc nhiều đến nỗi hầu như không có cảm giác mình là người khuyết tật. Chuyện ấy không thành vấn đề trong cuộc sống của tôi”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên