03/01/2015 12:43 GMT+7

​Những con số ám ảnh

QUỐC VIỆT
QUỐC VIỆT

TT - Niềm vui đón chào năm mới bị lẫn với nhiều nỗi buồn nặng nề trong những ngày này!

Những thân nhân người bị nạn trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 31-12-2014 tại Thượng Hải - Ảnh: Reuters

Có ai ngờ thành phố Thượng Hải phát triển như thế mà bỗng dưng 36 người bị chết và 47 người bị thương chỉ vì đi bộ đến trung tâm thành phố để đón mừng thời khắc giao thừa.

Cũng gần thời khắc thiêng liêng, quốc gia vành đai bão nhiệt đới Philippines lại có thêm 53 nạn nhân bị thiệt mạng vì bão Jangmi, một trận cuồng phong đã không được người ta dự báo trước về sự nguy hiểm chết người của nó. 

Rồi chỉ sau đó ít giờ, hàng trăm người dân nước này lại tiếp tục bị thương vong vì pháo hoa và đạn lạc bắn mừng năm mới. Nỗi buồn chồng lên nỗi buồn trong khi vụ tai nạn máy bay thảm khốc của Hãng AirAsia vẫn đang làm thổn thức lòng người...

Ở Việt Nam trong không khí đón mừng năm mới, mấy ai để ý đến con số thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về 20 nạn nhân thiệt mạng cùng 25 người bị thương vì 39 vụ tai nạn giao thông xảy ra vào đúng ngày 1-1-2015.

Trước đó, ngày cuối cùng của năm 2014 cũng có 26 cái chết bất ngờ cùng 47 nạn nhân bị thương vì 50 vụ tai nạn giao thông...

Người ta có thể không để ý những con số này vì đây là thời khắc dành tâm trí đón mừng năm mới. Người ta cũng có thể không để ý vì không còn xa lạ gì với những con số khủng khiếp về tai bay vạ gió có thể ập đến bất cứ lúc nào, với bất cứ ai phải di chuyển trên đường.

Nhưng đằng sau những con số thống kê lạnh lẽo đó là từng nỗi đau rất thật! Mỗi người thiệt mạng hay phải mang thương tật vì tai nạn giao thông chắc chắn không chỉ là chuyện riêng của cá nhân người đó, mà còn nặng nề kéo theo cả gia đình với mẹ cha, anh em, vợ con vào vòng tang tóc, khổ lụy lâu dài!

Rồi sau đó cũng là nỗi buồn và gánh nặng của cả xã hội, mà năm vừa qua đã có quá nhiều trải nghiệm đau thương. Em bé sinh ra phải mất chân ngay trong lúc người mẹ thiệt mạng, còn người cha bị thương tật nặng, vì tai nạn giao thông vẫn còn là vết cắt sâu rỉ máu...

Tất nhiên, hiện trạng tai nạn giao thông quá nghiêm trọng vẫn đang là nỗi nhức nhối cần phải có giải pháp mang tầm chiến lược. Người ta đã và sẽ phải tiếp tục mổ xẻ chất lượng đường sá, ý thức người tham gia giao thông, rồi vấn đề phát triển phương tiện giao thông như thế nào để truy tìm tận gốc “căn bệnh nan y”.

Nhưng ngay từ bây giờ, từng cơ quan hữu trách, từng cá nhân mỗi người hãy tận tâm làm giảm thiểu nỗi đau này.

Bài báo này đến tay bạn đọc, những ngày vui đón xuân dương lịch vẫn còn, bao rủi ro chết người vẫn đang rình rập trên khắp nẻo đường.

Khi nâng ly rượu bia với bạn bè, khi cầm lái đưa hành khách hay mẹ cha, vợ con về thăm người thân thiết, xin hãy thận trọng. Bởi phía trước là niềm vui, nhưng cũng có thể là tai họa thảm khốc với bất kỳ ai. Trong phút giây đen tối, mình có thể cướp đi sinh mạng người khác và cũng là của chính mình, người thân của mình.

Sau Tết dương lịch, những ngày vui Tết Nguyên đán sắp đến. Xin mọi người hãy cùng góp phần kéo giảm tai nạn đau thương, để bớt đi những con số ám ảnh mọi người, mọi nhà...

QUỐC VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên