06/04/2011 04:05 GMT+7

Những cơn mưa bất chợt

 PHƯƠNG NGUYỄN (Đồng Tháp)
 PHƯƠNG NGUYỄN (Đồng Tháp)

AT - Hai hôm nay thời tiết thất thường quá, trời đang nắng tốt bỗng dưng đổ mưa tầm tã giống như tâm trạng mình vậy, tươi đó rồi héo đó, những nỗi buồn như mưa được tích tụ sẵn đợi chờ cơ hội trút xuống thôi...

9YBXc2U4.jpgPhóng to

Minh họa: Thái sinh

Cơn mưa ấy khiến trái tim mình thêm ướt át, những ngày mưa khiến con người mình trở nên yếu đuối hơn. Bao nhiêu rắn rỏi, bao nhiêu gai góc đều bị cuốn trôi theo màn mưa. Đêm nay cho ta trút bỏ lớp vỏ ngoài mạnh mẽ người nhé, đêm nay ta muốn sống thật với cảm xúc của mình. Ta nhớ rất nhiều!

Muốn được như giọt mưa ngoài kia rơi xuống rồi vỡ tan, hòa vào lòng đất, kiếp người dài quá.

Nghe nói rằng tình yêu là một món nợ mà con người ai cũng phải đi vay, ta thấy ta vay quá nhiều rồi sao không ai siết nợ giùm ta vậy kìa?

Người yêu dấu ơi, ta sẽ yêu người trong bao lâu? Ta không chắc được, cuộc sống vốn ẩn chứa nhiều biến đổi. Ta chỉ biết rằng hôm qua đã yêu người và hôm nay vẫn thế, vẫn nồng nàn, vẫn thiết tha, dù bây giờ người đang yên vui bên duyên mới, ta tìm quên trong dĩ vãng ngày xưa. Nhưng tìm được gì ngoài những đớn đau, những vết thương vẫn chưa thôi nhức buốt, cố gượng cười trên những nỗi xót xa...

Là vì ta còn yêu nhiều quá ! Cũng có khi ta thích được như thế, vì chỉ những lúc như vầy ta mới cảm nhận được thế nào là yêu thương. ‘’Tôi thích những mối tình thầm, tình câm, tình dở dang, khi yêu mà không dám nói hay gặp phải trái ngang, uất nghẹn... để khi đến cuối đời tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờn, ẩn hiện trong ta khi có dịp đi ngang con đường cũ, chỗ ngồi cũ, gặp lại gương mặt cũ... nghe tim mình nhói ran!’’ (Nguyễn Ngọc Tư)

Nhưng ta chắc rằng không ai đủ can đảm để chấp nhận và vun xới cho thứ tình thầm kín đó, ngoại trừ những kẻ ương ương dở dở như ta. Đó là cả một giai đoạn đấu tranh không ngừng nghỉ và đầy mệt mỏi giữa trái tim và lý trí, giữa nên và không nên, giữa yêu và không yêu...

Người yêu dấu à, tôi muốn nói rằng tôi thấy hạnh phúc khi chọn lối đi này, lối chỉ có mình tôi cùng hình bóng của người. Xin người hãy cứ yêu đi, tôi thành tâm chúc phúc cho người đó. Tôi mong người có được những điều mà tôi chẳng bao giờ có được!

sBQF4Boe.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 36(số 92 bộ mới) ra ngày 1/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 PHƯƠNG NGUYỄN (Đồng Tháp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên