03/11/2012 09:52 GMT+7

Những con mắt lạ

DUYÊN TRƯỜNG
DUYÊN TRƯỜNG

TTCT - Thế giới hiện đại là không gian của ấn tượng thị giác. Từ bìa sách, trang báo, quảng cáo, kiểu dáng sản phẩm cho đến sắp đặt, kiến trúc, cảnh quan... đâu đâu người ta cũng tìm cách giật lấy cho được cái nhìn của công chúng trong một xã hội tràn ngập thông tin, hàng hóa và tiếp thị.

uFdAYtdf.jpgPhóng to
Kiến trúc “lỗ đen”. Tòa nhà trung tâm thương mại My Zeil nằm trong khu mua sắm chính của thành phố Frankfurt (Đức) có thiết kế như gió xoáy xuyên thủng một góc trời... Ấn tượng nhất khi đèn sáng bừng lúc về đêm

Ống kính của phóng viên TTCT đã “chép” được trên đường đi trong một chuyến lướt qua một số nước châu Âu, để xin giới thiệu cùng độc giả một vài “những con mắt lạ” của giới thiết kế ngày nay.

kZWt6GPA.jpgPhóng to
Không cần giải thích gì thêm! Chỉ cần nhìn là... biết ngay có kính. Ảnh chụp trên đường phố của Vienna (Áo), Cannes (Pháp), Romainville (ngoại ô Paris, Pháp)
pWr3YvFx.jpgPhóng to
Một cách nhìn khác về khung tranh. Khung tranh có khi để... treo sách. Và khung tranh lại có thể trở thành giá sách. Ảnh chụp tại một gian triển lãm trong Hội chợ sách quốc tế tổ chức từ ngày 10 đến 14-10-2012 tại Frankfurt (Đức)
cyWYXcXL.jpgPhóng to
Chén đĩa hay trang sức? Nghệ thuật trưng bày sản phẩm với nhiều lớp kính, biến chén đĩa ấm tách thành vật điểm tô cho nhan sắc mỹ nhân. Ảnh chụp tại một cửa hiệu ở khu phố cổ Frankfurt, Đức
1wYnFGY2.jpgPhóng to
Không gian chìm. Nhìn thật kỹ vào bìa cuốn sách Business is beautiful bạn có phát hiện gì không? Giữa hai ngón tay chính là hình một ông vua ếch. Đây là lối thiết kế có “không gian chìm”. Logo của Hãng FedEx, giữa chữ E và chữ x là hình một mũi tên, đó chính là không gian chìm. Tác giả của bìa sách này, Noma Bar (sinh 1973, tại Israel), hiện là một nhà thiết kế đồ họa tiên phong theo xu hướng “không gian chìm”. Có thể xem thêm thông tin tại nomabar.com
KebJILTp.jpgPhóng to
Ghế đôi. Một chiếc ghế đôi “nhất cử lưỡng tiện”: một cặp có thể vừa nằm dài ra mà vẫn nhìn được mặt nhau để trò chuyện. Ghế đặt tại một công viên nhỏ trên đường đi bộ từ Bảo tàng Louvre đến quảng trường Concorde của Paris (Pháp)
fSZA7vHy.jpgPhóng to
“Những con mắt tình nhân”... trên chiếc bình sứ (Prague, CH Czech)
oloOaJ4A.jpgPhóng to
Xe đạp ơi! Một thiết kế đồng bộ về kiểu dáng, màu sắc, từ logo, cột tính tiền, cọc khóa xe đến từng chiếc xe đạp của dịch vụ cho thuê xe đạp tự động của Citybike (Áo)
ec7Ms7xt.jpgPhóng to
Vòng cho cây. Dàn khung bảo vệ cây xanh trên đại lộ Champs Élysées (hướng về Khải Hoàn Môn, Paris) được thiết kế đơn giản nhưng đẹp và thanh thoát
DUYÊN TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên