Trong hai tháng luyện tập tại CLB, các bạn học viên nữ phải trải qua những bài học lý thuyết cũng như bài tập trên mặt đất như: rời cửa máy bay, động tác bung dù, kỹ thuật tiếp đất, gấp dù cũng như cách xử lý những tình huống bất trắc trên không.
Trung tá Nguyễn Hoài Nam, phó giám đốc CLB, cho biết nhảy dù là môn thể thao rèn luyện lòng dũng cảm, thể lực, tinh thần đồng đội cùng với tính cẩn thận và tỉ mỉ.
Còn bạn Nguyễn Đặng Phương Anh, nhân viên văn phòng, chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên nhảy dù trong cuộc đời mình: cái cảm giác rơi tự do sau khi rời cửa máy bay, dù mở ra thì lại được treo lơ lửng trên bầu trời. Đó là một cảm giác vô cùng sung sướng, dường như tất cả bầu trời là của mình.
Phóng viên Tuổi Trẻ đã theo chân các nữ học viên để ghi lại những hình ảnh luyện tập cũng như quá trình thực hành nhảy dù của các học viên tại CLB Hàng không phía Nam.
Phóng to |
Kiểm tra nhịp tim và huyết áp của các học viên trước khi nhảy dù - Ảnh: Minh Đức |
Phóng to |
HLV hỗ trợ đeo dù - Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
Sự hào hứng tỏ rõ trên khuôn mặt của các nữ học viên khi ở trên máy bay di chuyển ra bãi nhảy tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai - Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
Khi có lệnh của chỉ huy thả dù, các học viên lập tức rời cửa máy bay để nhảy xuống bãi dù - Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
Lơ lửng trên bầu trời sau khi nhảy khỏi máy bay - Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
Và chuẩn bị đáp xuống bãi dù - Ảnh : Minh Đức |
Phóng to |
Bạn Lê Thị Hiền vui mừng vì đã đáp xuống bãi an toàn và thành công - Ảnh: Minh Đức |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận