Phóng to |
| Ảnh: Flickr |
Màu xanh của chiếc xe buýt xuất phát từ thông điệp kêu gọi mọi người sử dụng phương tiện công cộng nhằm bảo vệ môi trường, cắt giảm nguồn nhiên liệu (xăng dầu), nguồn khí thải CO2 vì một môi trường xanh - sạch - đẹp. Mặt khác, trong khi tình hình giao thông còn nhiều bất cập, những chuyến xe xanh sẽ giúp đường phố ít ùn tắc, giảm thiểu tai nạn hơn.
Mong sao mỗi ngày bước ra đường, phố xá không còn cảnh xe cộ chen lấn, mọi người yêu thích phương tiện công cộng hơn. Chúng ta bước lên xe buýt, ngồi ngắm nhìn thành phố, ngắm nhìn những người bạn xanh đang góp phần tích cực làm thay đổi cuộc sống. Nhưng điều quan trọng hơn hết, người bạn xanh còn muốn nhắn nhủ đến chúng ta về một thái độ đẹp và ý thức tốt khi tham gia giao thông cũng như đi xe buýt.
Cậu sinh viên nhường ghế cho cụ già, cô nhân viên văn phòng dắt tay em bé lên xe, bác tài xế - chú bán vé vui vẻ niềm nở với hành khách. Làm được những việc ấy, nghĩa là chúng ta đã chọn cho mình một lối sống xanh - sống đẹp, sống tốt không chỉ với mọi người mà còn với môi trường thiên nhiên.
Áo Trắng số Tất Niên (số 1) ra ngày 15/01/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận