06/04/2019 21:12 GMT+7

Những 'chiến binh' săn đầu người cuối cùng trên trái đất

MINH ANH (Nguồn: BoredPanda)
MINH ANH (Nguồn: BoredPanda)

TTO - Người Konyak tin rằng chỉ có săn đầu người, họ mới có thể đảm bảo mùa màng phồn vinh và sinh nhiều con cháu. Hiện họ là những 'chiến binh' săn đầu người cuối cùng trên trái đất.

Những chiến binh săn đầu người cuối cùng trên trái đất - Ảnh 1.

Người Konyak ngụ tại làng Longwa ở biên giới Ấn Độ và Myanmar. Tổ tiên họ tin rằng sọ người có sức mạnh ma thuật. Bằng cách lấy đầu quân địch làm chiến lợi phẩm, họ sẽ có một phần sức mạnh và linh hồn của nó - Ảnh: Victor Stadnichenko

Những chiến binh săn đầu người cuối cùng trên trái đất - Ảnh 2.

Để được công nhận, thanh niên Konyak phải giết chết và cắt đầu kẻ thù. Những chiến binh giỏi nhất và dũng cảm nhất sẽ được xăm hình lên mặt và đeo vòng cổ có mặt bằng đồng - Ảnh: Victor Stadnichenko

Những chiến binh săn đầu người cuối cùng trên trái đất - Ảnh 3.

Số mặt đồng trên vòng cổ tượng trưng cho số kẻ thù mà chiến binh Konyak đã giết - Ảnh: Victor Stadnichenko

Những chiến binh săn đầu người cuối cùng trên trái đất - Ảnh 4.

Đến những năm 1940, tục lệ săn đầu người bị cấm. Chính quyền ghi nhận vụ săn người gần nhất là năm 1969 - Ảnh: Victor Stadnichenko

Những chiến binh săn đầu người cuối cùng trên trái đất - Ảnh 5.

Cuối thế kỷ 19, các giáo sĩ Thiên Chúa đến và dần dần làm thay đổi tập quán của người Konyak. Ngày nay mọi người đều đã hơn 85 tuổi và không còn ai nghĩ đến việc săn đầu người nữa - Ảnh: Victor Stadnichenko

Những chiến binh săn đầu người cuối cùng trên trái đất - Ảnh 6.

Những chiến binh già như người đàn ông 83 tuổi này thuộc thế hệ chiến binh cuối cùng - Ảnh: Victor Stadnichenko

Những chiến binh săn đầu người cuối cùng trên trái đất - Ảnh 7.

Người đàn ông này 105 tuổi, là người già nhất làng Hongphoi - Ảnh: Victor Stadnichenko

Những chiến binh săn đầu người cuối cùng trên trái đất - Ảnh 8.

Anh Nyakto thuộc thế hệ sau này. Anh hút thuốc phiện và kể chuyện về làng mình - Ảnh: Victor Stadnichenko

Những chiến binh săn đầu người cuối cùng trên trái đất - Ảnh 9.

Bọn trẻ con tự trông chừng nhau, đứa lớn giữ đứa nhỏ - Ảnh: Victor Stadnichenko

Những chiến binh săn đầu người cuối cùng trên trái đất - Ảnh 10.

Những người già thì giết thời gian bằng cách túm tụm nhau uống trà đen, rượu rum và kể chuyện xưa bên ánh lửa bập bùng - Ảnh: Victor Stadnichenko

Tới Tây Papua xem bộ lạc Kombai làm nhà cao chót vót Tới Tây Papua xem bộ lạc Kombai làm nhà cao chót vót

TTO - Lần đầu tiên bộ lạc này tiếp xúc với thế giới văn minh cách đây chưa đầy 40 năm. Họ sống khép kín và ít giao tiếp với những người không cùng bộ tộc.

MINH ANH (Nguồn: BoredPanda)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên