![]() |
| Tiền vệ Admir Mehmedi (phải) và chiếc áo rách. Ảnh: Reuters |
Ngay ở phút thứ 10, tiền vệ Admir Mehmedi đã phải thay áo thi đấu do bị rách khi tranh chấp bóng quyết liệt. Anh cũng chính là người hùng trong trận thắng Romania 1-0.
Thế nhưng, tiền vệ Xhaka mới đúng là “họa vô đơn chí”, phút 38 anh phải thay áo đấu do rách gần hết phần lưng lúc “tả xung hữu đột”. Gần cuối trận chiếc áo mới thay lại bị rách. Song, anh đã để nguyên như vậy để tiếp tục “chiến đấu”.
Chuyện hi hữu chưa dừng lại ở đó, tiền đạo Antoine Giezmann (Pháp) trong lúc lăn xả, quyết liệt đã “góp công” làm bẹp dúm quả bóng Beau Jeu. Cầu thủ phải thay áo còn ban tổ chức thì… đổi bóng.
Những sự cố trên không đơn thuần là “tai nạn nghề nghiệp” mà đáng quí hơn, nó thể hiện tinh thần thi đấu ngoan cường của các cầu thủ. Họ cống hiến, xả thân theo đúng nghĩa vì màu cờ sắc áo. Tất cả đều muốn chuyển hóa lời quốc ca mình hát trước mỗi trận đấu thành hành động cụ thể.
Trước đó, thủ quân Darijo Srna của Croatia đã phải tạm gác niềm vui chiến thắng, để về nước chịu tang người cha kính yêu vừa qua đời trong lúc trận đấu giữa đội bóng của anh với Thổ Nhĩ Kỳ (TNK) đang diễn ra. Điều đáng khâm phục là anh đã kịp trở lại trong trận gặp CH Czech.
Cũng ở trận thắng TNK, đồng đội của Srna là Vedran Corluka “dính” cùi chỏ của đối thủ Cenk Tosun và bị chảy máu đầu, nhưng hậu vệ này chỉ nhờ bác sĩ băng tạm rồi nén đau thi đấu tiếp mà không màng đến sự an nguy của bản thân. Do vận động cường độ cao, máu ra nhiều nên anh phải hai lần nữa cần đến sự trợ giúp của nhân viên y tế. Corluka đã khiến cả thế giới khâm phục khi nói: “Tôi hạnh phúc vì được đổ máu cho Tổ quốc tôi”.
Tôi luôn kính nể “hoàng đế” Frank Berkenbauer (Đức) từ World Cup 1974 khi ông bị gãy một tay lúc thi đấu. Nhưng “kíp trưởng” của “cỗ xe tăng” vẫn đeo cánh tay quấn băng trắng toát trước ngực để tiếp tục tấn công. Chức vô địch thế giới năm ấy là phần thưởng xứng đáng cho ông và The Mannschaff.
Lâu nay, khán giả cũng quá quen thuộc với hình ảnh thủ môn Peter Cech của CH Czech luôn thi đấu với chiếc mũ bảo hiểm. Càng ngưỡng mộ người anh hùng trên khán đài - CĐV khiếm thị Miguel Machado (Tây Ban Nha) bao nhiêu, tôi càng khâm phục những chiến binh quả cảm dưới sân cỏ bấy nhiêu.
Nhờ họ mà chúng ta có một “Mùa Euro khó quên”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận