Khi tôi chào đời, mẹ đã tặng tôi chiếc vòng màu trắng, tượng trưng cho sự hồn nhiên, trong sáng và thanh khiết.
Sau đó, mẹ tặng tôi chiếc vòng màu vàng, mẹ muốn màu vàng đem lại cho tôi những niềm vui trong cuộc sống.
Rồi tôi thích thú khi được nhận từ mẹ chiếc vòng màu đỏ, tượng trưng cho sức mạnh và lòng dũng cảm.
Chiếc vòng màu hồng mẹ trao tôi khi tôi trở thành một thiếu nữ, đó là màu sắc của tình yêu.
Vòng màu cam là chiếc vòng cuối cùng tôi nhận được từ mẹ, màu cam tượng trưng cho sự thành công.
Tôi cứ thắc mắc tại sao mẹ lại chỉ trao tôi năm chiếc, chẳng phải có đến sáu chiếc vòng sao? Cho đến một ngày tôi đánh mất tất cả chúng - năm chiếc vòng mẹ tặng.
Tôi mất chiếc vòng màu trắng và vàng khi bất giác nhận ra mình đang ở giữa vòng đời đua chen, nơi mà những toan tính vụ lợi nhiều hơn sự trung thực và chân thành.
Chiếc vòng màu đỏ không còn khi tôi vấp phải quá nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Tôi chợt hiểu rằng một cô gái như mình thật yếu đuối, không thể đứng vững trước những cơn dông tố cuộc đời.
Cứ như thế, chiếc vòng màu hồng mất đi khi tình yêu đầu đời tan vỡ.
“Thất bại”- hai chữ mà tôi không thích chút nào đã cướp mất của tôi chiếc vòng màu cam...
Tôi khóc, khóc vì làm mất những chiếc vòng mẹ tặng, khóc cho sự hồn nhiên, khóc cho niềm vui, sự mạnh mẽ, tình yêu và cả sự thành công mà tôi đã không giữ được.
Mẹ đến bên, âu yếm nắm lấy bàn tay tôi và đeo vào chiếc vòng màu xanh, tượng trưng cho sự hi vọng và niềm tin. Rồi mẹ ôm lấy tôi, giọng ôn tồn:
- Con có thể đánh mất tất cả nhưng con đừng bao giờ để mất chiếc vòng màu xanh, cũng như mất đi niềm tin. Bởi có nó con sẽ tìm lại được những chiếc vòng kia.
Áo Trắngsố 13 (số 96 bộ mới) ra ngày 15/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận