14/09/2011 07:11 GMT+7

Những bài dự thi viết từ cảm xúc tình yêu

BTC
BTC

TT - Không hẹn mà gặp, trong ngày thứ hai của cuộc thi, nhiều bài tham dự đã viết về Trường Sa trong cảm xúc của tình yêu.

Đó là bạn đọc Nguyen Thi My (mathoacuc10782@...) với những dòng thơ Tâm sự rất chân thực: “12 ngày lênh đênh trên biển khơi/Bỗng thấy nhớ nhà, lòng buồn man mác/Điện thoại cầm tay không thể nào liên lạc/Giữa sóng muôn trùng mà chẳng thấy “sóng” đâu”.

Rồi một hẹn ước tình yêu, với lời thề “chỉ yêu lính hải quân” trong tác phẩm Khắc khoải Trường Sa của bạn đọc Oanhbui0504@...

Tình yêu Trường Sa còn bắt nguồn từ “những cảm xúc của mình có được qua nhiều kênh thông tin và đặc biệt từ người yêu - chồng của tôi sau chuyến công tác Trường Sa”, như lời chia sẻ của bạn đọc minhtuyen1962@...

Trong ngày 13-9, cuộc thi còn nhận được bài của các bạn Nguyễn Hồng Phước (Châu Thành, Đồng Tháp) với tác phẩm Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam!, bạn đọc Trần Trọng Tuấn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) với tác phẩm Ngày mới ở Trường Sa, “Kéo co” với cá ở Trường Sa của tác giả Lê Duy Hồng (Hà Nội), Trường Sa vẫn gần lắm... của bạn đọc Ngô Tấn Thủy Tiên (Nha Trang), Tổ quốc là biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa của bạn đọc Đỗ Văn Quyết (Biên Hòa, Đồng Nai)...

Mời bạn đọc tham gia thi viết “Cảm xúc Trường Sa”. Bài viết tham dự không quá 1.000 chữ dưới dạng những lá thư hay những tâm sự, gửi gắm, chia sẻ giữa Trường Sa với đất liền cũng như giữa đất liền với Trường Sa.

Bài dự thi gửi về email: truongsa@tuoitre.com.vn hoặc địa chỉ: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, xin ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi “Cảm xúc Trường Sa”.

BTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên