- Thật kinh khủng. Nhưng chuyện này đâu có còn mới mẻ gì nữa...
- Đúng, chuyện thảm họa ở nước Nhật không mới và tui cũng chỉ muốn mượn nó để nói đến một thảm họa của nước mình.
- Cái gì? Thảm họa ở nước mình là chuyện gì? Ông đừng nói chuyện giá cả leo thang là thảm họa nghen...
- Xì, chuyện giá cả leo thang thì cả thế giới gánh chịu chứ riêng gì mình mà bảo là thảm họa. Ở đây tui muốn nói về chuyện mất mát nhân mạng kìa.
- Có thảm họa về mất mát nhân mạng ở ta à?
- Không mất cùng lúc cả chục ngàn người, nhưng lai rai ngày nào cũng có và cộng lại một năm cũng xêm xêm thảm họa do sóng thần gây ra ở Nhật. Nói có sách mách có chứng: chỉ trong năm 2010 đã có trên 11.000 người chết vì tai nạn giao thông. Những vụ nho nhỏ làm thiệt mạng một vài người báo chí đưa không xuể, còn vụ lớn gây thiệt mạng chừng năm người trở lên thì hà rầm. Ví dụ nhé, ngày 28-3 xe tải cán chết sáu người ở Hậu Giang, ngày 30-3 xe khách cản đường tàu lửa làm chín người thiệt mạng ở Hà Nội... Không biết đến bao giờ mới quyết liệt giải quyết chuyện này?
- Đúng là phải ví chuyện tai nạn giao thông như thảm họa sóng thần, khi đó may ra mấy ông ngoại mới chịu động đậy!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận