![]() |
Một nhân vật của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly... số 38 - Ảnh do chương trình cung cấp |
Những cuộc chia ly do hoàn cảnh đẩy đưa đã là đau đớn khôn tả, nhưng những ly tán do lòng người còn tan nát xót xa hơn. Trong một chuyến đi tìm kiếm, những người làm chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly... đã gặp nhiều phụ nữ. Họ khác nhau độ tuổi, tư chất nhưng lại giống nhau ở cùng một hoàn cảnh chia ly đau lòng, khiến những người làm chương trình không thể không thốt lên cùng một câu hỏi: “Chị ạ, cô ạ, cái ngày cô (hoặc chị) đi lấy chồng, cô (hoặc chị) có thoáng nghĩ rằng đời mình rồi sẽ thành ra thế này không?”.
Nhà báo Thu Uyên kể: “Với nhiều người phụ nữ, vun vén gia đình, chăm cho chồng, lo cho con là chuyện không có gì để nói. Là chuyện làm gì có con đường thứ hai. Là chuyện đương nhiên như lẽ làm người. Đó là niềm tin. Có niềm tin đó họ mới dẫn bầy con đi qua cuộc mưu sinh gian khó kéo dài suốt một đời được. Vậy mà cuộc đời trớ trêu có lúc đã phản bội niềm tin vô điều kiện này của họ. Để có lúc họ rơi vào hoàn cảnh: “Tôi trốn lên cây. Tôi không dám thở nữa. Tôi thấy chồng tôi đứng dưới mà như thấy hổ”.
Trong Như chưa hề có cuộc chia ly... số 38, bên lề những câu chuyện chia ly và những cuộc đoàn viên là sự chia sẻ về những nền tảng tạo nên gia đình và những ai sẽ gìn giữ nó. Chương trình còn có một cuộc đoàn tụ hiếm hoi khác - người anh 83 tuổi gặp lại người em gái duy nhất 76 tuổi. Cuộc ly tán 61 năm này đã song hành với lịch sử, từ nạn đói năm 1945, kháng chiến chống Pháp, đất nước chia cắt hai miền...
Như chưa hề có cuộc chia ly... số 38: Những gì tạo nên gia đình được truyền hình trực tiếp tối nay 8-1-2011 lúc 20g10 trên VTV1, VTV4, Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn) và trên điện thoại di động (Tuổi Trẻ Mobile).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận