24/01/2011 14:33 GMT+7

Nhộn nhịp hàng trang trí tết

H.NHỰT
H.NHỰT

TTO - Những ngày cuối năm Canh Dần, tại nhiều tuyến đường lớn của TP.HCM đã tràn ngập hàng trang trí nhà cửa ngày tết. Náo nhiệt nhất phải kể đến khu bán hàng trang trí tại đường Hai Bà Trưng (Q.3), Phan Đình Phùng (Q.Phú Nhuận), Hải Thượng Lãn Ông (Q.5), Cách Mạng Tháng Tám (Tân Bình)...

Yt9TjRbL.jpgPhóng to
Hàng trang trí cho năm con mèo - Ảnh: HỒNG NHỰT

Theo các cửa hàng chuyên doanh, năm nay một số sản phẩm của doanh nghiệp và các cơ sở trong nước sản xuất đã có chỗ đứng trên thị trường, cạnh tranh tốt với hàng ngoại nhập do sự khác biệt về văn hóa.

Chẳng hạn như tết năm nay, Trung Quốc đón tết con thỏ thì Việt Nam đón tết con mèo. Vì vậy, các mặt hàng trang trí của Trung Quốc nhập về Việt Nam qua đường tiểu ngạch có phần nghèo nàn về mẫu mã mà ngược lại có giá khá cao do đồng nhân dân tê tăng giá, trong khi đó các cơ sở sản xuất của Việt Nam tung ra nhiều sản phẩm câu liễn bằng tiếng Việt, bao lì xì có tiếng Việt, linh vật may mắn là hình những chú mèo dễ thương, ngộ nghĩnh... được người tiêu dùng ưa chuộng.

Giá cả của những sản phẩm này cũng đa dạng và rẻ hơn hàng trang trí ngoại nhập, chẳng hạn như các miếng tranh dán hình Tiên Đồng - Ngọc Nữ có giá từ 50.000-100.000 đồng/bức tùy kích cỡ, dây pháo trang trí dao động từ 300.000-500.000đ/sản phẩm, bao lì xì 3.000-10.000/bịch 10 cái...

IeVbd8GQ.jpgPhóng to
Bao lì xì tràn ngập phố phường những ngày cận tết - Ảnh: HỒNG NHỰT

Chị Hoa, chủ quầy hàng trang trí đường Hai Bà Trưng (Q.3), cho biết năm nay chị chú tâm bán hàng trang trí trong nước sản xuất vì lo ngại mực in cũng như công nghệ làm hàng trang trí ngoại nhập không an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

H.NHỰT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên