Những nhóc tì trên dưới 1 tuổi đương nhiên không biết diễn mà lại rất khó tính. Chính vì thế các diễn viên muốn hoàn thành công việc không cách nào khác là phải kết thân với các bé. Trong bộ phim Những cô nàng độc thân làm mẹ có đến bốn bé vào vai một nhân vật (từ sơ sinh đến lúc lớn hơn một tuổi). Diễn viên Huy Khánh kể, để đóng những cảnh thay tả, bồng bế... với anh không khó bởi anh đã "quen như việc nhà", nhưng làm thế nào để bé thân thiện không khóc với mình khi đóng phim thì không đơn giản. "Lúc nào trong đoàn phim cũng có kẹo. Cứ lúc rảnh là Khánh lại đến các em để làm quen và cùng chơi. Khánh nhớ lại: "Trong số bốn bé thì chỉ có bé cuối cùng là hiền nhất, không phải dụ nhiều bởi bé này từ nhỏ đã đóng quảng cáo".
Còn Băng Di sau khi đóng phim Tình khúc mùa thu cảm thấy ớn "chống lầy" và có con. Cô cười: "Chỉ đóng giả chăm em bé mà thấy cực quá chừng". Những lúc rảnh không phải quay, Băng Di cứ chạy qua bên các bé làm quen để khi quay bé không khóc. Có ba em bé lần lượt xuất hiện trong phim, mỗi em một tính cách nên phải có chiêu để dụ. Lúc quay em bé 6-7 tháng, bé này dứt khoát không chịu vì nóng (bóng đèn chiếu vào). Ðể dụ bé, đoàn phim thỉnh thoảng phải cho bé… sờ nước đá. Bé sau lớn một chút nên ít khóc nhưng đã biết lạ, quen. Bé này có một thú vui kỳ lạ là thích… giựt tóc. Mỗi cảnh quay, Băng Di phải gồng mình chịu đau để bé giựt tóc, còn mình thì diễn. Quay xong, nhìn tay bé thấy một nắm tóc, Băng Di tiếc đứt ruột! còn bé ba tuổi lại thích diễn viên Chí Thiện, cứ đòi Chí Thiện bế. Băng Di dụ mãi mới được. Ðến một ngày nọ, tranh thủ chợp mắt buổi trưa, Băng Di bỗng giật mình nghe ai gọi mình "mẹ ơi", quay lại thấy bé đang lẫm chẫm, đòi nằm kế bên để ôm ngủ…
Trong phim Về với yêu thương có cảnh người mẹ sinh trên ghe. Diễn viên nhí quay cảnh phim này mới vừa tròn 2 ngày tuổi. Dĩ nhiên, đâu thể đem bé xuống ghe mà phải giả cảnh quay tại bệnh viện. Mẹ bé dù mới sinh, sức khỏe kém nhưng vẫn ráng qua phòng quay để xem. Các y tá cũng túc trực để phòng ngừa chuyện bất trắc. Cảnh chỉ xuất hiện có vài giây nhưng mất nửa ngày mới quay xong. Nào là bé khóc đòi bú mẹ, nào là y tá giục quay nhanh để bế bé đi chích ngừa, nào là sợ bé mệt nên mẹ đòi cho bé nghỉ…
Với những diễn viên nhí lớn tuổi hơn một chút, các đạo diễn không lo về khả năng diễn xuất nhưng bù lại họ đau đầu vì những trò nghịch ngợm. Ðạo diễn Cao Minh kể khi tuyển diễn viên cho phim Phiêu lưu mùa hè, anhluôn hỏi các em "có biết bơi không" vì phim có cảnh quay tắm suối. Nhiều em gật đầu cái rụp. Ðến lúc ra phim trường, các em mới thú nhận rằng chỉ biết bơi "lóp ngóp" trong hồ bơi nhưng vì ham đóng phim nên gật đầu đại. Ðể đảm bảo an toàn, đoàn phim phải bảo hiểm thật kỹ lưỡng. Bộ phận thiết kế cử nhiều người xuống suối giăng dây dài, thuê dân giỏi bơi đứng canh chừng… Ấy vậy mà vẫn có chuyện. Không phải ở cảnh quay mà trên đường đi mới oái oăm! Các bé cứ đùa giỡn với nhau khiến một bé bị gãy tay phải chở đi bệnh viện bó bột, làm phim phải sửa kịch bản cho nhân vật này và đưa một bé khác vào thay thế.
Nếu xét về lòng nhiệt tình thì các diễn viên nhí được xếp vào loại… thượng hạng. Khi diễn, các bé không ngại khó ngại khổ và ngại xấu… Phim Phiêu lưu mùa hè có cảnh bé Thiên Kim diễn với khỉ - con vật mà bé rất sợ. Bé cầm quả chuối định đưa cho khỉ, nhưng vừa thấy khỉ là bé đã chạy mất tiêu. Ấy vậy mà có cảnh bé phải dẫn khỉ đi chơi, khỉ bị sổng chuồng quậy phá hàng xóm. Bé ráng gồng mình để hoàn thành cảnh diễn, diễn xong, mặt bé xanh lè vì quá sợ.
Cảnh phim Hạnh phúc muộn màng bé Như Ý đóng vai Thủy (lúc nhỏ) có cảnh Thủy bị mẹ kế đánh. Người lo đạo cụ đã kiếm một trái banh nhựa cắt làm đôi rồi độn vào mông cô bé để khi bị diễn viên Ôn Bích Hằng đóng vai mẹ kế đánh sẽ không bị đau. Khi đạo diễn hô diễn, Ôn Bích Hằng hăng say quất roi. Bé Như Ý khóc ngon lành. Ðạo diễn khoái chí vì cảnh quay quá đạt. Chỉ cần quay một lần là xong. Sau khi đạo diễn hô cắt, Như Ý vẫn cứ khóc hoài. Ðạo diễn xuống nói: "Xong rồi con, không cần khóc nữa đâu". Lúc bấy giờ cô bé mới mếu máo: "Con đau quá". Hóa ra không hiểu vì lý do gì mà banh nhựa bị trật hướng. Bé Như Ý lãnh trọn trận đòn, nhưng vì đang diễn nên cắn răng chịu đau.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận