Nhớ Phù Tang của Nguyễn Trường Văn

MINH TRANG
MINH TRANG

TT - Chiều 18-5, nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Trường Văn đã có buổi gặp gỡ thân mật với bạn bè để gửi tặng đĩa đơn Nhớ Phù Tang vừa ra mắt của mình. Trong một không gian khá tĩnh lặng, người tham dự hầu như lặng im lắng hồn theo từng giai điệu: "Anh có thèm ăn món sushi...Anh nhớ đừng ăn đâu đó nhé...Ai khéo bằng cô bé xuân thì...".

Q5Gq57s0.jpgPhóng to
Bìa đĩa Nhớ Phù Tang - Ảnh: T.G.T.

Văn tâm sự: "Tôi có một năm sống và học tập tại Nhật Bản, nếu xét ra thì không là bao, nhưng chừng ấy cũng đủ để tôi yêu mến và có cảm tình đặc biệt với đất nước và con người nơi đây". Nhớ Phù Tang gồm một ca khúc chủ đề cùng tên được thể hiện qua giọng hát của Nguyễn Trường Văn và ca sĩ dòng nhạc dân ca Hạnh Nguyên, một bản độc tấu của Nguyễn Trường Văn cùng hai nhạc cụ violon và guitar. Số tiền thu được từ 5.000 đĩa đơn Nhớ Phù Tang sẽ được Văn chuyển đến quỹ Nippon Foundation - một quỹ từ thiện phi chính phủ của Nhật Bản - để góp chút yêu thương của một người không lành lặn đến những số phận còn cần nhiều hơn sự sẻ chia.

Nguyễn Trường Văn là con trai của soạn giả Yên Sơn - người từng được biết đến qua những vở như Ăn khế trả vàng, Phạm Công - Cúc Hoa. Văn biết viết nhạc từ năm 17 tuổi, ngoài khả năng chơi violon và guitar, anh còn có thể chơi piano. Tính đến thời điểm này, Văn đã cho ra mắt hai album và một đĩa đơn. Anh cười hiền chia sẻ: "Con mắt không thấy đường nhưng cái tay vẫn còn để chơi đàn và sáng tác nhạc chứ. Ðời tôi mà không có âm nhạc thì chẳng còn ý nghĩa gì".

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất