18/01/2013 05:05 GMT+7

Nhờ người nhà sơ cứu, bé thoát chết

BS NGUYỄN THÀNH ÚC
BS NGUYỄN THÀNH ÚC

TT - Một cháu bé 4 tuổi té mương đã ngưng thở may mắn thoát chết nhờ người nhà.

Đó là bé Lê Văn N., 4 tuổi, nhà ở thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang, được gia đình đưa vào Bệnh viện Tiền Giang trong tình trạng hôn mê, ngưng thở, tim đập rời rạc, tím tái, tay chân lạnh toát.

Nggx4zLN.jpgPhóng to
Cần giám sát trẻ khi cho trẻ chơi ở nơi có sông suối, ao hồ - Ảnh: T.T.D.

Kíp trực đã nhanh chóng bóp bóng giúp thở, nhồi tim và tiêm thuốc hồi sức... cho bé N., sau hơn nửa giờ bé N. thở lại được. Đến sáng hôm sau bé mở mắt, nhận biết người thân và trả lời được câu hỏi của bác sĩ, tuy giọng nói còn thều thào.

Mẹ bé kể bé N. về quê ngoại chơi, trong lúc bé chơi ngoài sân, mẹ đi làm cơm phụ bà ngoại cũng khá lâu, đến khi dọn cơm lên thì không thấy bé ở đâu. Linh tính chuyện chẳng lành, mẹ bé N. kêu người em lội xuống mương mò, phát hiện bé bị chìm xuống nước không biết từ bao giờ. Bé N. được vớt lên và sơ cứu rồi nhập viện.

May mắn nhờ người nhà của bé biết sơ cứu người đuối nước như hà hơi thổi ngạt, xoa bóp tim ngoài lồng ngực và tiếp tục hồi sức liên tục trên xe khi chuyển đến bệnh viện nên bé được cứu sống. Phương pháp hà hơi thổi ngạt giúp não của bé được cung cấp dưỡng khí liên tục nên ngăn chặn được biến chứng tổn thương não.

BS NGUYỄN THÀNH ÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên