TTXuân - Với bạn bè nước ngoài có dịp ăn tết tại Việt Nam lần đầu, mọi điều đều lạ lẫm, “bỗng dưng”. Nhưng sau ngạc nhiên ban đầu là những thú vị, thân thương, đầm ấm, những câu chuyện tình thân không thể nào quên.
![]() |
Các bô lão trong trang phục truyền thống mừng thọ nhau đầu năm mới |
![]() |
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nhật Bản Teruyo |
![]() |
Bao lì xì màu đỏ dành cho trẻ em cùng những lời chúc năm mới |
![]() |
Cúng lễ sáng mồng một tết trong Hoàng thành Hà Nội |
![]() |
Xin chữ đầu xuân ở Văn Miếu, Hà Nội |
![]() |
Biểu diễn hát quan họ trong Văn Miếu, Hà Nội tối mồng ba tết |
![]() |
Poster giới thiệu triển lãm ảnh Tết Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản của nghệ sĩ nhiếp ảnh Teruyo từ ngày 1 đến 6-1-2011 |
![]() |
Bàn thờ các vị vua đã có công dựng nước được đặt ở thềm điện Kính Thiên, Hoàng thành Hà Nội sáng mồng một tết |
![]() |
Mua hoa cúc chuẩn bị đón tết ở TP.HCM |
![]() |
Tiếng tiêu sáng mồng một tết của ông Lê Quang Châu bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội |
![]() |
Dưa hấu đỏ được người miền Nam ưa chuộng mua về bày biện trong ngày tết, biểu tượng cho sự may mắn |
![]() |
Quất được người miền Bắc xem là biểu tượng của phú quý. Những ngày trước tết, quất được bày bán dọc trên đê Yên Phụ, Hà Nội |
Tôi đã đến Việt Nam nhiều lần, nhưng phải đến dịp tết năm 2002 mới có dịp thưởng thức cái tết của Việt Nam tại TP.HCM. Những ngày cận tết, tôi thật sự bị cuốn hút vào không khí mua bán nhộn nhịp trên đường hoa Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, chợ rau Bà Quẹo... luôn tấp nập người mua kẻ bán. Ngay từ lúc ấy, tôi đã nghĩ đến việc sẽ phải đến đất nước này nhiều lần nữa vào dịp tết, ở nhiều nơi khác nhau, bởi nó hứa hẹn sẽ cho tôi nhiều bức ảnh thú vị.
Thật bất ngờ, vào sáng mồng một của cái tết Việt Nam đầu tiên tôi biết ấy, khi háo hức bước chân ra phố tôi đã không còn tin vào mắt mình nữa. Vừa mới hôm qua những con phố đầy người tấp nập, nhộn nhịp mà giờ đây là hầu như không một bóng người! Điều đó hoàn toàn khác với tết năm mới ở quê hương tôi (Nhật Bản).
Tuy nhiên phải nói kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi cái tết năm ấy là đi khắp các đường phố mà không thể tìm được một cửa hàng ăn uống. Thế là tôi đành quay về khách sạn và cũng phải đợi mãi mới tìm được nhân viên trực nhờ kiếm cho cái gì để ăn. Một lúc lâu anh nhân viên khách sạn mới tìm được gói mì tôm cho tôi ăn tạm. Hóa ra ngày đầu năm mới, người Việt thường tụ họp trong gia đình và nghỉ buôn bán!
Sau nhiều năm đi về giữa Việt Nam và Nhật Bản, tôi đã có nhiều bạn bè quen thân ở Việt Nam. Và tết năm 2007, tôi nhận lời mời sang Việt Nam ăn cưới con gái một người bạn đúng dịp 29 tết, lần này là ở Hà Nội. Để không như lần trước tôi đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Nhưng cũng lại bất ngờ vì lần này những người bạn Việt Nam đã cho tôi thưởng thức sự phong phú đến thừa mứa của ẩm thực Việt Nam trong ba ngày tết. Điều đó đã khiến thức ăn phòng thân của tôi bị mốc nơi đáy túi xách!
Nói đến Tết Việt Nam, tôi lại nhớ ngay đến món bánh chưng nhân đậu xanh với hành và thịt thơm ngậy; là bàn thờ của mỗi gia đình - nơi thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam luôn tỏa hương trầm thơm ngát; là những mâm trái cây được bày biện cầu kỳ đẹp mắt...
Tất cả những điều thú vị của Tết Việt Nam đã được tôi lưu lại bằng hình ảnh, và giới thiệu đến những người đồng hương của mình bằng một cuộc triển lãm trong dịp đầu năm mới 2011 tại Tokyo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận