05/09/2011 22:17 GMT+7

Nhớ mùa thu tựu trường

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ(Vĩnh Long)
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ(Vĩnh Long)

AT - Không biết tự bao giờ tạo hóa đã khéo sắp đặt mùa thu là mùa có những cơn gió heo may se lạnh, có lá vàng rơi, và có... tựu trường.

V2N8Ha4L.jpgPhóng to
Minh họa: VĂN XUÂN LỘC

Mùa tựu trường năm nay tôi không còn là một cô nhóc hồn nhiên, vô tư mà đã lớn, lớn từ những mưu sinh của cuộc sống nhộn nhịp đời thường. Nhưng tôi vẫn mãi nhớ về mùa tựu trường của những năm còn cắp sách đến trường, đáng nhớ nhất là mùa tựu trường của năm học lớp 10 .

Năm đó, nhà tôi nghèo lắm. Mẹ tôi tần tảo sớm hôm với gánh rau hằng ngày nuôi sống cả gia đình. Ba tôi lo làm hai công ruộng mà khi ra riêng ông bà nội đã cho làm kế sinh nhai. Cứ mỗi năm đến mùa tựu trường là ba mẹ tôi vô cùng lo lắng vì có được bữa ăn hằng ngày đã khó, nói chi đến việc mua sách vở và may quần áo mới cho chị em tôi. Song ba mẹ tôi vẫn cố xoay xở để chị em tôi đến ngày tựu trường có đầy đủ như chúng bạn.

Tôi còn nhớ mẹ dắt hai chị em tôi ra chợ, sau khi mua xong sách vở thì cạn tiền. Mẹ nói với chị Hai là mẹ sẽ lấy bộ áo dài trắng của mẹ mà bà ngoại may cho mẹ hồi còn con gái, sửa lại cho chị Hai mặc đến lớp. Chị Hai ứa nước mắt, thương mẹ. Vì đây là kỷ niệm mẹ đã cất giữ khi ngoại không còn nữa.

Nhà có sẵn máy may, mẹ sửa bộ áo dài trắng ấy trong một ngày là xong. Rồi mẹ giặt lại với nước tẩy trắng nên bộ áo dài ấy như mới. Chị Hai mặc vào rất vừa vặn, tôi nhìn thấy mẹ nở nụ cười mãn nguyện.

Khi chị Hai học lớp 11, tôi đang học lớp 9, mẹ bệnh nặng. Chị Hai phải nghỉ học lo chăm sóc mẹ và công việc gia đình. Cả nhà tiếc cho chị Hai nhưng vì thương mẹ, thương tôi nên khi thầy cô đến vận động trở lại lớp thì chị lắc đầu không thay đổi ý kiến. Tôi lúc ấy thương chị Hai mà chẳng nói được lời nào, trong lòng tự hứa thay chị cố gắng học thật tốt để ngày mai kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ và giúp gia đình mình ngày càng khá hơn.

Khi tôi lên lớp 10, phải ra trường huyện học thì bệnh tình mẹ thuyên giảm. Mẹ gượng dậy sửa lại bộ áo dài của chị Hai để tôi tiếp tục được đi học. Tôi nhìn dáng mẹ cố gắng ngồi đạp từng đường kim mũi chỉ sao cho vừa vặn với dáng tôi mà thấy chạnh lòng. Bộ áo dài ấy không phải là một bộ áo dài bình thường mà được kết tinh từ tình thương của ngoại, của mẹ, của chị Hai dành tặng riêng tôi.

Mùa tựu trường năm đó tôi xúng xính trong bộ áo dài ấy đến lớp, lòng dạt dào hạnh phúc khi nghĩ về những người thân yêu, một niềm hạnh phúc ngọt ngào, vui sướng và vô cùng hãnh diện.

Mùa tựu trường năm nay đang bắt đầu và gọi mùa thu sang gõ cửa, trong tôi vẫn xốn xang cảm giác mùa tựu trường năm nào. Bây giờ tôi đã có công việc ổn định và đang cố gắng làm những nghĩa cử đẹp để tặng mẹ, tặng chị và tặng cuộc đời này.

wCe6F8S7.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ(Vĩnh Long)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên