Nhớ lời ông ngoại, rước vong linh Đại tướng về thờ

VIỄN SỰ - VŨ THỦY
VIỄN SỰ - VŨ THỦY

TTO - Trong dòng người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Hội trường Thống Nhất, nhiều ánh mắt nhìn về phía anh Nguyễn Đình Phương (25 tuổi), với vành tang trắng và bức di ảnh Đại tướng ôm trước ngực.

tBqIgBK7.jpgPhóng to
Nguyễn Bình Phương với di ảnh Đại tướng tại Hội trường Thống Nhất - Ảnh: Quang Định

Phương cho biết, mình quê ở Ninh Hòa (Khánh Hòa), không là ruột thịt cũng chưa một lần được gặp đại tướng. Vành khăn để tang cho đại tướng là từ mong muốn của Phương và tâm niệm của ông ngoại Phương, một người lính thông tin trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Trước khi mất vào năm 2012, ông ngoại đã căn dặn khi nào đại tướng Võ Nguyên Giáp mất, Phương phải thay ông để tang cho Đại tướng và bằng mọi cách phải đến viếng Đại tướng và xin rước vong linh Đại tướng về thờ.

Ngay trong đêm 4 -10 khi biết thông tin Đại tướng trút hơi thở cuối cùng, gia đình của Phương ở Ninh Hòa đã gọi điện vào nhắc lại tâm nguyện của ông ngoại và nói bàn thờ Đại tướng ở nhà đã được lập.

Phương cho biết ngay sau hi viếng đại tướng sáng nay, di ảnh của đại tướng mà Phương mang vào xin rước vong linh ở Hội trường Thống Nhất sẽ được đưa về Ninh Hòa để gia đình và xóm giềng cùng thắp hương.

VIỄN SỰ - VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất