- Ừ!
- Từ nay, mọi người dân sẽ đi lại bằng các phương tiện công cộng, hạn chế dùng xe cá nhân. Không còn ai dùng bằng giả hay thuê người thi hộ để hợp thức chuyện học giả bằng thật. Có bệnh, người ta cũng vào đúng tuyến để không mất công ngành y tế phải siết chặt việc chuyển viện...
- Ha ha. Nhưng đã hết ngày cá tháng tư rồi. Đề nghị ngưng việc thích gì nói nấy...
- Hượm đã nào. Tui chưa hết lời mà ông đã nhảy ngang vô. Nghe tui nói nốt, với điều kiện phương tiện công cộng ngon lành, thi cử được tổ chức nghiêm túc, thậm chí dẹp được chuyện quá coi trọng bằng cấp, cơ sở y tế được đầu tư đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh...
- Nhưng chuyện này nói nghe dễ chứ làm thì cũng khó lắm.
- Tui có nói dễ đâu. Nhưng nhân dịp này tui nhắc lại để các cơ quan bộ ngành nhớ đã từng nói gì thì nhớ tìm biện pháp thực hiện hiệu quả, rốt ráo. Chứ nói mà không làm được coi chừng cũng bị nghĩ là thích gì nói nấy thì căng.
- Tụi mình đã căng thẳng cả chuyện giá tăng lẫn chuyện phí chồng phí, căng thêm tí nữa đã sao?
- Trời, ông...
- À, cho tui thích gì nói nấy tí. Giỡn tí mà.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận