16/05/2012 01:11 GMT+7

Nhớ dọn giùm!

S.H. - N.K 
S.H. - N.K 

TTC - Các nhân viên sân Thống Nhất kể về việc CLB Navibank Sài Gòn lẫn Sài Gòn FC thường hay cúng kiếng trước mỗi trận đấu; cụ thể là đợi chiều tối trước khi trận đấu diễn ra, CLB sẽ mua rất nhiều nhang và giấy cúng về đốt để cầu mong đội nhà giành chiến thắng.

Nhang được đốt và cắm ở chỗ đá phạt góc, vạch 5m50, 11m, 16m50, chi chít ở vòng tròn giữa sân hay đại loại chỗ nào có vạch vôi là người ta cứ cắm, còn giấy cúng thì đốt ngay trên sân cỏ.

Việc cúng kiếng trước trận đấu cầu mong đội nhà giành chiến thắng là nhu cầu riêng của các CLB, nhưng nếu cúng kiếng xong và tự mình dọn dẹp thì đỡ cho những người làm vệ sinh sân. Còn đằng này họ cúng xong cứ bỏ mặc đó, các nhân viên sân phải đi rút các chân nhang, thu dọn tro giấy bay lả tả khắp nơi. Một nhân viên sân Thống Nhất cho biết: “Thời CLB Cảng Sài Gòn cũng có cúng kiếng như thế, nhưng HLV Đặng Trần Chỉnh thường đốt giấy cúng trong một cái thùng thiếc, nhang cắm xong thì tự mình đi rút và sau đó thì gởi cái thùng thiếc ở sân để dùng tiếp sau đó. Còn hiện giờ, chúng tôi phải làm hết”.

Cúng như thế thì tội cho những người làm vệ sinh sân quá!

p5podQJW.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 451 (1-05-2012) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

S.H. - N.K 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên