30/03/2011 06:51 GMT+7

Nhờ dân nhậu ra tay

BÚT BI
BÚT BI

TT - Là dân nhậu có “bằng cấp”, ông bạn đã từng xơi cá lau kính chưa?

- Không chỉ một lần. Ngon như… thịt gà. Giá rẻ bất ngờ.

- Nhưng mà trông nó quái dị quá, ăn vào có bị gì không?

- Chưa thấy bị gì, chỉ có hơi tốn rượu thôi! Dạo trước giống cá này bị chê quá, coi như đồ bỏ đi, không ngờ mấy chiến hữu thiếu mồi đã phát hiện và sáng tạo thành công nhiều món ăn hấp dẫn từ những chú cá bị bỏ đi này.

- Đúng là dạo trước, giống cá lau kính sinh sôi tràn lan ở nhiều ao, rạch, từng bị lên án gây hại môi trường. Giờ lại được đưa lên bàn nhậu. Coi bộ cách xử lý này có thể đẩy nhanh tiến độ giải quyết loài cá gây hại này. Mô hình này có thể áp dụng với rùa tai đỏ không nhỉ?

- Hãy để dân nhậu ra tay theo cách của mình! Biết đâu rồi đây đến lượt rùa tai đỏ cũng được lên mâm. Nhưng nói vui thế thôi, chứ đừng có lặp lại chuyện nhập tùm lum mấy loại động vật gây hại để chúng sinh sôi “siêu tốc” rồi lại nhờ… dân nhậu ra tay. Mà cũng chớ thấy cá lau kính lọt mắt xanh dân nhậu lại đổ xô vào nuôi… thì đổ nợ đó nghe!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên