Nhờ công an giúp trẻ lang thang

N.TRIỀU
N.TRIỀU

TT - Sáng 2-5, bạn đọc Đào Xuân Hùng (ngụ P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM) báo tin có một bé trai cơ nhỡ nằm ngủ trên ghế đá vỉa hè trước nhà ông, cần được giúp đỡ.

Khi chúng tôi đến nơi, ông Hùng đã đưa bé trai nói trên đến một quán ăn gần nhà để ăn sáng. Bé trai cho biết em tên Trần Văn Hiếu, 13 tuổi, quê ở Hà Nam, bố là Trần Văn Cường, mẹ là Nguyễn Thị Anh Thư đều đã qua đời vì bệnh ung thư. Do người thân không nhận nuôi nên em trốn theo tàu lửa vào TP.HCM mấy tháng nay.

Tuy nhận là đã học đến lớp 6 ở Trường Ngô Quyền nhưng khi được hỏi địa chỉ nhà ở thôn, xã, huyện nào cũng như số điện thoại liên lạc của người thân ở quê thì Hiếu trả lời không nhớ. Hiếu cho hay từ ngày vào TP.HCM đến nay em đi lang thang, có khi phụ việc cho những người bán bánh dạo để được ăn cơm qua bữa.

Do không thể biết thêm thông tin gì về nhân thân của Hiếu nên chúng tôi cùng bạn đọc Đào Xuân Hùng đã đưa em đến Công an P.Tây Thạnh để nhờ giúp đỡ. Đại diện Công an P.Tây Thạnh cho biết trước mắt sẽ lập hồ sơ gửi Hiếu vào các mái ấm dành cho trẻ lang thang tại địa phương hoặc chuyển cho Trung tâm Bảo trợ xã hội TP.

N.TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất