15/01/2011 04:04 GMT+7

Nhớ ca nương bậc nhất của thế kỷ 20

HÀ HƯƠNG
HÀ HƯƠNG

TT - Tròn 10 năm ngày mất nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ (1909-2001), một chương trình tưởng nhớ người ca nương bậc nhất của Việt Nam thế kỷ 20 sẽ được tổ chức vào 10g ngày 16-1 tại Khu nhà Việt (Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội).

SvIox03X.jpgPhóng to
NSND Quách Thị Hồ thời trẻ - Ảnh tư liệu

Sinh ra trong gia đình theo nghiệp ca trù, 6 tuổi đã theo mẹ, theo dì đi hát ở các giáo phường, 15 tuổi đã nổi tiếng ở kinh thành Thăng Long. Tiếng hát êm và trong, tiếng phách vang như thác đổ là những cảm nhận của nhiều thế hệ khi thưởng thức tài năng của nghệ nhân Quách Thị Hồ.

Câu chuyện về người ca nương tài danh cũng sẽ được ông Nguyễn Văn Đại - con trai cố NSND Quách Thị Hồ - kể lại. Buổi biểu diễn do các nghệ sĩ và ca nương của Trung tâm Unesco ca trù, CLB ca trù Hội Văn nghệ dân gian thành phố Hải Phòng và một số ca nương, kép đàn nổi tiếng trình diễn.

HÀ HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên