16/11/2014 10:15 GMT+7

“Câu” sóng di động trên đỉnh Trường Sơn

VŨ QUANG THÁI
VŨ QUANG THÁI

TT - Chuyện câu “sóng rơi, sóng vãi” bằng cách gài điện thoại di động ở cây luồng được vót vát góc gắn vào vách lán của cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn công binh 131 (Quân chủng Hải quân) 

Những cán bộ này đang thi công gói thầu đường vào đồn biên phòng 505 Bát Mọt, huyện Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa).

Chiến sĩ lữ đoàn công binh 131 “vớt” sóng điện thoại - Ảnh: Vũ Quang Thái
Chiến sĩ lữ đoàn công binh 131 “vớt” sóng điện thoại - Ảnh: Vũ Quang Thái

Công trường nằm trên đỉnh Trường Sơn, cao hàng ngàn mét so với mặt nước biển, giáp với Lào nên sóng điện thoại hầu như không có, cả công trường này chỉ duy nhất chỗ trước cửa lán là có sóng nhưng bị rớt liên tục...

Trong số các mạng điện thoại di động thì mạng Viettel và Vinaphone “vớt” được sóng. Cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn hầu hết dùng điện thoại hai sim, hai sóng để khi mạng Viettel rớt thì hi vọng “vớt” được mạng Vinaphone.

Việc đàm thoại cũng thuộc diện lạ, có một không hai, các chiến sĩ phải đứng yên một chỗ, lắp tai nghe để nghe điện thoại, vì nếu rời vị trí đó chừng vài bước chân lập tức mất sóng.

VŨ QUANG THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên