​Bác bảo vệ cô đơn

MỸ NƯƠNG - VÂN TRÚC
MỸ NƯƠNG - VÂN TRÚC

TTO - Mấy ngày nay, cư dân mạng chia sẻ nhau trailer của bộ phim “Anuncio Lotería de Navidad” (tạm dịch: Tấm vé số Noel, đạo diễn sáng tạo: Juan García-Escudero) của Tây Ban Nha sẽ được công chiếu vào tháng 12.

Bác bảo vệ Justino và các manơcanh - Ảnh: Instagram

Đoạn clip khi được đăng tải trên Youtube đã thu hút gần 3 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt chia sẻ. Trên mạng xã hội Facebook, clip về bác bảo vệ Justino cũng được xếp vào hàng clip đáng chú ý nhất trong tuần.

Clip xoay quanh câu chuyện về nhân vật bác bảo vệ Justino làm ca trực đêm tại một nhà máy sản xuất ma nơ canh.

Cứ đều đặn 10 giờ tối, bác Justino lại chuẩn bị đồ đạc đến nhà máy. Khi con người bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì thời gian này là thời gian nhộn nhịp nhất của bác bảo vệ nhí nhố Justino.

Với sự hài hước của mình, bác đã tự tạo ra niềm vui cho bản thân, quên đi nỗi cô đơn mỗi khi đi tuần nhà máy vào ban đêm bằng cách chụp hình tự sướng, chơi đá banh cùng với những chú ma-nơ-canh…

Đồng thời, chính bác đã tự tạo ra những bạn manơcanh dễ thương, nhiều biểu cảm, nhiều dáng đứng, với đặc trưng nhất định để minh họa cho những nhân viên trong nhà máy. Bác Justino không ngần ngại vận chuyển hàng chục chú ma-nơ-canh để tạo thành một tượng tháp manơcanh khổng lồ, sáng rực. Hơn thế, một sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra, khi bác Justino làm tháp manơcanh cũng chính là ngày nhà máy nhận được tin trúng lớn.

Tuy nhiên, khi những người trong nhà máy nhận được món quà của Justino thì lại là lúc bác đã hết ca trực. Bác không thể chứng kiến được những khuôn mặt ngơ ngác vì ngạc nhiên, nụ cười giòn tan, tiếng hò reo hay cảm nhận sự vui mừng lan tỏa trong nhà máy.

Điều bất ngờ cuối cùng không phải do bác Justino dành cho ai đó trong nhà máy, mà giờ đây chính bác là người nhận được quà. Món quà không phải là vật chất hay tiền, mà chính là tấm vé xổ số thắng lớn của nhà máy và tình cảm ấm áp của mọi người.

Đoạn clip ngắn cho ta thấy rằng cuộc sống có nhiều điều thú vị, không phải lúc nào cũng tẻ nhạt. Khi buồn, khi cô đơn, bạn có thể  tạo ra niềm vui cho cá nhân mình bằng nhiều cách. Điều quan trọng nhất chính là tâm hồn của mỗi người luôn hướng đến những điều tốt đẹp.

 
MỸ NƯƠNG - VÂN TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất