26/02/2010 05:14 GMT+7

Nhịp sống người trẻ ở Đài Loan

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TT - Cảm nhận của chúng tôi trong những ngày sống cùng giới trẻ tại lãnh thổ Đài Loan là họ luôn đọc, tranh thủ thời gian đọc sách, đọc mọi lúc mọi nơi. Và nhiều điều thú vị nữa.

b5phlB3G.jpgPhóng to
Một người đọc, một người vừa đọc vừa nhắn tin cùng lúc trên hai điện thoại và một người khác đứng tuổi hơn thì... ngủ - Ảnh: Ng.Nam
0lR4dvVh.jpgPhóng to
Đứng và xì xụp với tô mì bốc khói. Một kiểu ăn nhanh của người trẻ rất thịnh hành - Ảnh: Ng.Nam

Tàu nhanh là phương tiện giao thông được các bạn trẻ ưa chuộng, một phần vì giá vé rẻ và phần nữa họ có thể tranh thủ thời gian đi tàu để làm nhiều chuyện khác. “Tôi có thể đọc sách, ôn bài, nghe nhạc hoặc trò chuyện với bạn bè khi đi tàu nhanh. Đi xe máy đâu được như vậy” - Henry, một sinh viên tình nguyện phục vụ trong chương trình giao lưu văn hóa Đông Nam Á, cho biết.

Trên chuyến tàu nhanh từ trạm Ximen trở về trạm Jiantian (thành phố Đài Bắc) vào một buổi tối, mặc dù trong không gian ồn ã tiếng cười nói nhưng vẫn có nhiều bạn chăm chú lật giở đọc từng trang sách, có người không kiếm được chỗ ngồi nhưng vẫn đứng đọc ngon lành.

Khi chúng tôi đến tham quan các điểm du lịch khác như chùa chiền, viện bảo tàng thấy đa số mỗi nơi đều có phòng đọc. Cách làm này đã góp phần tạo nên không gian hình thành thói quen đọc sách của bạn trẻ. Có thể thấy dù sống trong một xã hội hiện đại với đủ loại trang thiết bị số nhưng những người trẻ nơi đây vẫn coi trọng việc đọc sách.

Bên cạnh những vũ trường, quán cà phê sang trọng với giá cả đắt đỏ còn có rất nhiều nơi “ăn chơi” giá... vỉa hè dành cho những bạn trẻ ít tiền.

Tại các chợ đêm, bạn có thể tìm mua hàng hóa giá bình dân. “Chúng tôi bán hàng ở lề đường, không phải thuê mặt bằng nên giá rẻ hơn, hàng hóa thứ gì cũng có. Những người ít tiền, đặc biệt mấy đứa trẻ là khách hàng chính ở đây” - ông Xu Shen Hua, một tiểu thương bán quần áo tại chợ đêm Shihlin (Đài Bắc), nói.

Cảnh từng nhóm học sinh, sinh viên đứng trên lề đường húp xì xụp tô hoành thánh, mì sợi lâu nay đã trở thành “văn hóa ẩm thực” tại các chợ đêm. “Nếu vào quán bình thường ăn giá 30 đồng một tô, còn ăn như thế này chỉ 15-20 đồng”, một bạn trẻ cho biết.

IMA9wKn9.jpgPhóng to
Hẹn hò... một ghế! Như thế này khó có cơ hội làm điều... chướng mắt! - Ảnh: Ng.Nam

Hẹn hò... một ghế

Tại các nơi công cộng như công viên, quảng trường, trạm tàu nhanh ở Đài Loan đều dễ dàng tìm thấy những chiếc ghế đá được đặt cố định chỉ đủ một người ngồi. Những cặp yêu nhau chỉ có thể ngồi đối mặt trò chuyện chứ muốn xích lại gần hơn cũng không biết phải làm như thế nào. Điều này đã hạn chế tình trạng âu yếm thái quá ở nơi công cộng của các bạn trẻ. Nó làm tôi nghĩ đến những “cảnh nóng” trên các ghế đá công viên ở nước mình, các bạn trẻ yêu nhau thường ôm quấn lấy nhau, thậm chí nằm mặc những ánh mắt của người xung quanh.

Vậy mới biết ngoài chuyện ý thức thì cách sắp đặt những phương tiện tiện ích như ghế đá, biển báo quy định nơi hút thuốc lá... cũng góp phần lớn vào việc hình thành cách ứng xử văn minh nơi công cộng.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất