12/11/2012 08:32 GMT+7

Nhịp đời qua ống kính

MAI VINH
MAI VINH

TT - Rau của bà Ka Len. Hằng ngày, bà Ka Len (60 tuổi, dân tộc K’Ho) đạp xe gần 20km từ xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng đi khắp các vùng trồng rau của Đà Lạt xin rau phế phẩm về nuôi 30 con thỏ ở nhà.

35Oyfsoe.jpgPhóng to

Cứ sáng sớm bà đạp xe chạy dọc các vườn trồng cà rốt, nơi nào đang tỉa lá là bà tấp vào xin, đến trưa quay về với một xe đầy rau. Người dân quanh vùng đã quen nên thường bảo nhau giữ rau lại cho bà và gọi đó là “rau của bà Ka Len”.

Mời bạn đọc cùng tham gia và gửi ảnh về nhipdoiquaongkinh@tuoitre.com.vn

MAI VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên