14/01/2012 07:58 GMT+7

Nhìn lại một năm "lộ hàng" và "thảm họa"

HOÀNG OANH
HOÀNG OANH

TT - Sáng 13-1, tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (TP.HCM) và tại văn phòng báo Tuổi Trẻ ở Hà Nội đã diễn ra buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Showbiz Việt - một năm nhìn lại và bước tới”.

k9DiJZjz.jpgPhóng to
Các nghệ sĩ tham gia buổi giao lưu tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ (TP.HCM) sáng 13-1 - Ảnh: THANH ĐẠM

Các nghệ sĩ tham gia gồm NSƯT Việt Anh, siêu mẫu Xuân Lan, các diễn viên Hồng Ánh, Quách Ngọc Ngoan, Tường Vy và ca sĩ Lê Cát Trọng Lý. Hơn 200 câu hỏi của bạn đọc đã được gửi đến các nghệ sĩ, tạo nên một không khí hỏi đáp và tranh luận sôi nổi về các vấn đề “nóng” của showbiz Việt trong năm qua.

“Lộ hàng” và “thảm họa” là hai từ được bạn đọc nhắc đến nhiều nhất khi nói về những gì nổi bật của showbiz Việt trong năm 2011, ngoài ra còn “khuyến mãi” những chiêu trò phản cảm, những phát ngôn gây sốc, những nghệ sĩ ít tài nhiều tật. Bạn đọc nhớ rõ, liệt kê cụ thể và thẳng thắn trong rất nhiều câu hỏi được gửi về tại buổi giao lưu. Rằng: “Lộ hàng, khoe hàng có phải là giải pháp tiến thân của nghệ sĩ khi không có tài năng?”, showbiz Việt bây giờ có quá nhiều chiêu: đùng đùng đi hát, khỏa thân vì môi trường, tung clip nhạy cảm lên mạng... Có bạn lại ngao ngán với những “thảm họa” phim Việt, “thảm họa” âm nhạc, “thảm họa” thời trang...

Và cảm giác chung của nhiều bạn đọc về showbiz Việt là một thế giới lộn xộn, thừa bề nổi, thiếu chiều sâu, không biết đâu là năng lực thật sự, đâu là những vỏ bọc đỏm dáng. Đem những suy nghĩ này để phỏng vấn trực tiếp các nghệ sĩ có mặt tại buổi giao lưu, nhiều bạn đọc đã hỏi “anh chị có thấy ái ngại không hay xem nó như một sự phát triển bình thường?”.

Trả lời những thắc mắc của bạn đọc, siêu mẫu Xuân Lan cho rằng năm 2011 là một năm có rất nhiều biến động với giới showbiz, có những thành công và cũng có những vấn đề nan giải. Những “thảm họa” ngang nhiên xuất hiện và sống khỏe, tạo thành những “con sâu làm rầu nồi canh”. Diễn viên Hồng Ánh cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ với những “phản cảm cố tình”, còn những “hớ hênh vô ý” có thể xem là tai nạn. NSƯT Việt Anh cho rằng trong năm qua anh buồn vì không tìm được nghệ sĩ trẻ nào nổi bật hay có triển vọng, bởi “không có tác phẩm nổi bật thì làm gì có nghệ sĩ nổi bật”...

Nhìn nhận vấn đề này, các nghệ sĩ cho rằng khán giả vẫn sẽ là người tinh tường, công tâm và có những đánh giá chính xác nhất về chất lượng của showbiz Việt. Nếu khán giả phẫn nộ với những phản cảm và quyết liệt quay lưng, không ủng hộ, nếu truyền thông bớt đi những cái tít giật gân câu khách về nghệ sĩ, nếu dư luận liên tục chỉ trích và lên án gay gắt, nếu những nghệ sĩ nghiêm túc quyết tâm làm nghề bằng chính tài năng và sự khổ luyện thì các “thảm họa”, xìcăngđan, chiêu trò... sẽ dần bị đào thải một cách tất yếu.

HOÀNG OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên