Nhiều lắm mới đủ

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hai hôm nay tui theo dõi cuộc hội thảo về giáo dục đại học do Nhóm đối thoại giáo dục tổ chức thật là thú vị.

- Tui cũng vậy. Có thể những điều họ nói cũng không phải là quá mới nhưng rõ ràng là nói rất thật và rất thẳng.

- Đúng vậy, những câu chuyện như giáo dục đại học của mình ngược với các nước tiên tiến, hay chuyện sinh viên tốt nghiệp đại học của mình thua xa các nước từ kiến thức cho đến phong cách làm việc... đều là những chuyện thuộc loại biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng dù sao, nó được nói ra bởi những nhân vật trí thức nổi tiếng đang làm việc ở các viện, trường đại học lớn ở nước ngoài thì “thiêng” hơn người trong nhà.

- Như vậy, rõ ràng Nhóm đối thoại giáo dục đã gây được tiếng vang.

- Không vang sao được, khi mà nhóm này toàn những trí thức nổi tiếng như giáo sư Ngô Bảo Châu, giáo sư Vũ Hà Văn...

- Nhân cuộc hội thảo đình đám của Nhóm đối thoại giáo dục, bỗng dưng tui có ước mơ rồi đây ở những lĩnh vực mà chúng ta còn yếu kém sẽ có những nhóm đối thoại ra đời nhằm gióng lên những hồi chuông báo động và đóng góp ý kiến nhằm hi vọng có những thay đổi tích cực.

- Ối trời, mơ kiểu ông thì nhiều lắm mới đủ. Nào là Nhóm đối thoại y tế, Nhóm đối thoại văn hóa, Nhóm đối thoại đạo đức, Nhóm đối thoại bóng đá, Nhóm đối thoại điện ảnh...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất