12/04/2011 10:32 GMT+7

Nhiều hạt sạn trong một trận cầu

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Hóa (hòa 2-2, ngày 10-4). Đó là một trận cầu hay về khía cạnh chuyên môn khi đôi bên luôn làm bùng nổ cầu trường bằng những pha dàn xếp tấn công đẹp mắt.

Nhưng bên cạnh đó là những hạt sạn không đáng có làm nặng lòng người xem bởi nhiều hành vi phản cảm diễn ra trên sân.

1- Phút 30, trung vệ Anh Tuấn (18 - Thanh Hóa) dùng chân phải đá vào chân trái của tiền đạo Evaldo (10-Hoàng Anh Gia Lai) khiến đối phương ngã lăn trong vòng cấm địa. Pha bóng này diễn ra trong bối cảnh chỉ có hai cầu thủ này va chạm với nhau, do vậy ống kính của truyền hình, của các phóng viên ảnh ghi lại chính xác. Và đương nhiên pha phạm luật này không qua khỏi mắt trọng tài Nguyễn Văn Quyết. Phạt đền là hoàn toàn chính xác.

Wacixzuq.jpgPhóng to
Chân phải của trung vệ Anh Tuấn (18-Thanh Hóa) đá vào chân trái của Evaldo (10-HAGL) khiến đối phương ngã trong vòng cấm địa. Pha phạm lỗi quá rõ ràng vậy mà Thanh Hóa vẫn phản ứng trọng tài Nguyễn Văn Quyết. Ảnh: Sĩ Huyên

Người phạm lỗi - trung vệ Anh Tuấn - không phản ứng trong khi các đồng đội của anh là Quang Vinh (27), Xuân Hợp (5), thủ môn Mạnh Dũng, tiền vệ Dasilva (9) và Manuel (80) lao vào phản ứng trọng tài quyết liệt.

Trận đấu bị gián đoạn hơn hai phút (được hai giám sát ghi vào biên bản báo cáo về BTC giải). Quyết định không thay đổi và Evaldo sút thành công, đưa chủ nhà dẫn trước 1-0.

2- Bất kể quyết định của trọng tài như thế nào, việc cầu thủ phản ứng là điều không thể chấp nhận và không cho phép. Lẽ ra trong bối cảnh ấy, HLV Lê Thụy Hải phải là người ngăn chặn hành động phản cảm ấy thì ông lại xông hẳn vào sân để phản ứng trọng tài. Được nước, nhiều học trò bao quanh phản đối trọng tài khiến trận đấu bị gián đoạn.

Be2krm43.jpgPhóng to
HLV Lê Thụy Hải ngang nhiên nhảy vào sân Pleiku để phản đối trọng tài về quả phạt đền vào phút 30. Trò sai, thầy cũng sai khiến trận đấu bị gián đoạn hơn hai phút Ảnh: Sĩ Huyên

Luật bóng đá và quy chế bóng đá chuyên nghiệp ghi rất rõ rằng HLV trưởng chỉ được phép hoạt động trong phạm vi khu vực kỹ thuật. Việc đến bàn trọng tài thứ tư cũng không được phép chứ đừng nói là ngang nhiên nhảy vào sân để phản đối trọng tài. Đó là cái sai thứ nhì của HLV Lê Thụy Hải.

Chưa hết, lúc tan trận đấu, khi điều phối viên Nguyễn Công Phương của BTC sân Pleiku đến mời vào phòng họp báo theo quy định thì ông Hải lại gạt tay và nói thẳng rằng: "Tôi không họp báo. Tôi không biết phòng họp báo ở đâu cả…”! Đó là cái sai thứ ba của vị HLV trưởng vốn nổi tiếng với những hành động và phát ngôn phi thể thao trên sân cỏ.

Buổi sáng trước trận đấu, BTC sân gửi thư mời họp kỹ thuật và ghi rất rõ rằng chỉ trưởng đoàn và HLV trưởng mới được dự họp. Cả hai nhân vật quan trọng này của Thanh Hóa không đến dự mà cử trợ lý HLV đi họp thay. Giám sát trận đấu và BTC sân đã gửi báo cáo về BTC giải để thông báo về việc đối tượng dự họp không đúng quy định. Đó chính là cái sai thứ tư của nhà cầm quân này.

3- Sau lúc ghi bàn thắng vào lưới Thanh Hóa từ chấm phạt đền, tiền đạo Evaldo ăn mừng bằng cách kéo cao áo thi đấu để lộ chiếc áo lót màu trắng có ghi dòng chữ "I belong to Jesus" (tạm dịch là: Tôi thuộc về Chúa)! Những hình thức ăn mừng bàn thắng bằng các câu khẩu hiệu nói về chính trị, tôn giáo… bị FIFA nghiêm cấm trên toàn thế giới. Điều cấm ấy cũng được ghi rõ trong điều lệ V-League lẫn quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Vậy tại sao dòng chữ ấy lại xuất hiện trên ngực áo của Evaldo?

Trong giờ giải lao, giám sát trọng tài - ông Phạm Chu Thiện (cựu trọng tài FIFA, giảng viên trọng tài của AFC, rất giỏi ngoại ngữ) - chất vấn Evaldo rằng hành động kéo áo ăn mừng bàn thắng với dòng chữ như vậy là không được phép. Evaldo sẽ bị BTC giải trừng phạt nếu còn tái phạm. Nghe giải thích, cầu thủ này cho rằng anh không hề biết sự nghiêm cấm như vậy!?

YY7T2qMf.jpgPhóng to
Evaldo phạm luật khi ăn mừng bàn thắng và khoe dòng chữ Tôi thuộc về Chúa trên ngực áo lót Ảnh: Sĩ Huyên

Giỏi ngoại ngữ nên ông Phạm Chu Thiện phát hiện được cái sai ấy, gặp những giám sát không biết tiếng Anh thì việc chấn chỉnh sẽ không xảy ra. Vô tình, Evaldo (và có thể nhiều ngoại binh khác) càng trượt dần vào những điều cấm của luật bóng đá.

Có thể đó là sự ngụy biện bởi đã là cầu thủ chuyên nghiệp sẽ thừa biết những điều cấm được ban hành từ FIFA. Rất có thể Evadlo không biết việc làm của mình vi phạm điều cấm. Và như vậy lỗi trước tiên thuộc về HLV trưởng và trưởng đoàn bóng đá Hoàng Anh Gia Lai khi cầm trong tay quy chế bóng đá chuyên nghiệp cũng như điều lệ giải, nhưng lại không phổ biến cho cầu thủ tường tận.

Dễ dãi (hay cố tình vi phạm) với những chi tiết nhỏ nhất trong cuộc chơi, chính những thành viên có tiếng nói quyết định trong một CLB đã và đang làm hỏng cầu thủ. Từ đó những hành vi phản cảm, những hành động ăn mừng bàn thắng phạm luật càng có điều kiện sinh sôi nảy nở trên sân cỏ, đặc biệt là ở V-League mùa này…

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên