11/08/2009 18:39 GMT+7

Nhảy sông để... trốn vợ cằn nhằn!

T.TOÀN (Theo Ananova)
T.TOÀN (Theo Ananova)

TTO - Ananova ngày 10-8 đưa tin một tài xế lái xe tải người Trung Quốc đã nhảy xuống sông vì không thể chịu đựng nổi sự cằn nhằn của vợ.

v1tB5X1I.jpgPhóng to
Không chịu nổi bà vợ suốt ngày cằn nhằn, ông Zhou đã nhảy xuống sông Dương Tử - Ảnh minh họa
TTO - Ananova ngày 10-8 đưa tin một tài xế lái xe tải người Trung Quốc đã nhảy xuống sông vì không thể chịu đựng nổi sự cằn nhằn của vợ.

Sự việc xảy ra khi ông Zhou và vợ đang ở trên phà trên sông Dương Tử. Các nhân viên trên phà thấy ông đột ngột nhảy ra khỏi cabin, hai tay bịt tai và la lớn: “Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa”.

Mới đầu họ nghĩ ông này bị thương ở tai và tiến lại để giúp đỡ nhưng không thấy vết thương. “Trong lúc chúng tôi vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân, bà vợ của ông này bước ra khỏi xe và tiếp tục càu nhàu ông ấy”, một nhân viên cho biết.

“Người chồng tiếp tục bịt tai và nói: ‘Tôi muốn được yên’ trước khi nhảy ùm xuống sông. Chúng tôi lập tức chiếu bốn ngọn đèn xuống sông nhưng không nhìn thấy gì”.

Cảnh sát sau đó tìm thấy người đàn ông đã bơi vào cách nơi nhảy xuống 1,6 km. “Lúc ấy tôi chỉ muốn chết. Như vậy còn tốt hơn là bị vợ cằn nhằn suốt”, người chồng cho biết.

Hai vợ chồng đã đoàn tụ vào sáng hôm sau ở đồn cảnh sát sau khi bà vợ hứa bỏ tật nói dai của mình.

T.TOÀN (Theo Ananova)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên